-
Re: Buồn tàn thu
.
Cho một cuộc chia ly.
Có cuộc chia ly nào vui vẻ đâu em
Ngoảnh lại đường xưa cồn cào rất lạ
Những dấu rêu phong, những mầu hoa lá
Những buổi hẹn hò khi nắng, khi mưa
Chẳng khi nào thấy nhạt dấu hương xưa
Tà áo lụa bay mỗi ngày đùa nắng
Giọt mồ hôi lo bữa cơm chạng vạng
Chiếc khăn giao mùa quấn cổ phòng ho…
Người bây giờ đã rời xa… rất xa
Có ngoảnh lại nhìn quãng đời khi đó
Hạnh phúc sao nâng niu bàn tay nhỏ
Con bi bô lúc học nói, học cười
Người bây giờ có nhìn lại bến dời
Con đò nhỏ còn nằm bên mớm nước
Trăng vô tư trăng làm sao biết được
Đớn đau lòng khi gặp mỗi niềm xưa
Cơn gió nào về qua buổi ban trưa
Có đứng lại nhìn vào trong quán nhỏ
Tán lá im Ly cà phê nằm đó
Hai lớp chia lìa chẳng hòa hợp vào nhau
Tiếng cười giòn tan nằm lại phía sau
Giọt nước mắt cất trong tim thầm lặng
Chẳng thể quen với nỗi đau hiển hiện
Năm tháng nhạt nhòa kỷ niệm lại dềnh lên….
6/7/2014
Thu Phong
-
Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Boulevard (08-07-2014),Lão K (24-07-2014),Nhudadauyeu (25-07-2014),Phu sinh (10-07-2014)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn