Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Tại vì NR chẳng còn nhiều người "chợt nhớ" như HN, hay "nhiều lần muốn bỏ đi" như chị TP nên NR ngậm ngùi "lạc chân lữ khách rời đi quên về" HN à.

    Đang cm những dòng trên, Chợt cô nghe những ca từ trong bài hát "Sầu khúc màu đông"

    Những đêm buồn ngồi đây giữa trời
    Nhìn quanh ta giờ có còn ai
    Trong thế giới ta chỉ là hư không
    Giữa quạnh hiu cố tìm chút vô vọng
    Cúi xin người một tình thương hại
    Ðể ban cho kẻ trốn đời vui "

    Cảm giác đúng là "buồn tênh".
    Đời có lúc biồn lúc vui lúc hưng lúc phế mà Oa, kệ nó đi... hì
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Độc hành (20-01-2014),gainho (21-01-2014),Lão K (03-12-2013),Phu sinh (03-12-2013)

  3. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu



    Khoảnh khắc giao mùa

    Đông đã muộn cái lạnh nhẹ nhàng tan
    Sương giá loãng bầu trời trong trẻo lắm
    Cây bàng khô cựa nụ mầm xanh thắm
    Trên búp non nhựa sống cứ căng tràn

    Một phút đến rồi một phút qua dần
    Nghe mơ hồ thời gian đang đong đếm
    Kìa mùa xuân ghé bên thềm hiển hiện
    Chút nắng non đẩy giá lạnh rời xa

    Gió từ đâu ngọn gió nhẹ la đà
    Bên thềm xuân ngọt ngào niềm mong đợi
    Dù không chờ thì mùa vẫn cứ đổi
    Thì vui lên thanh thản mỗi ngày trôi

    Ta và xuân cùng cạn chén để rồi
    Đón nắng ấm, thả hồn bay với gió
    Mầu mây kia mang thêm nhiều lời ngỏ
    Cùng người thân, cùng bạn hữu, nàng thơ…

    Khoảnh khắc giao mùa đẹp đến ngẩn ngơ

    5/1/2014
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 18-03-2014 at 09:44 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Độc hành (20-01-2014),gainho (19-01-2014),Lão K (21-01-2014),Phu sinh (06-01-2014)

  5. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    NR lặng lẽ như một ốc đảo, những người nhiệt tình nhất với diễn đàn cũng lặng lẽ luôn




    Cõi bình yên

    Cõi bình yên cho lòng được quay về*
    Là tao nôi trưa hè nao ru rín
    Là bước chân trên đường xa bịn rịn
    Mộng ước hoài ấp ủ chợt bay lên

    Cõi bình yên mong được như mây hiền
    Thả hồn trôi theo dập dềnh sông nước
    Con chuồn chuồn tìm chi hoài có được
    Bạn thủy chung, bạn chia sẻ tương lai

    Cõi bình yên thanh thản dưới nắng mai
    Là trời xanh êm ru lời gió hát
    Cánh chim bay xin đừng hoài phiêu bạt
    Bến bờ xưa một tổ ấm chim ơi

    Cõi bình yên cỏ xanh ngủ dưới hài
    Trên sỏi đá rong rêu mềm như lụa
    Mùa thu gửi bao nhiêu là lá úa
    Xin ngủ ngoan muôn ngàn nỗi ưu phiền…

    7/12/2013
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Độc hành (20-01-2014),gainho (19-01-2014),Lão K (21-01-2014),OA _ NỮ (20-01-2014),Phu sinh (21-01-2014)

  7. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    NR lặng lẽ như một ốc đảo, những người nhiệt tình nhất với diễn đàn cũng lặng lẽ luôn

    Cõi bình yên
    Cõi bình yên cho lòng được quay về*
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


    Bởi vì đời lắm phong ba
    Cho nên LẶNG LẼ cũng là BÌNH YÊN

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    gainho (21-01-2014),Lão K (21-01-2014),OA _ NỮ (20-01-2014),Phu sinh (21-01-2014),thuphong (21-01-2014)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Bởi vì đời lắm phong ba
    Cho nên LẶNG LẼ cũng là BÌNH YÊN
    Bởi đời đủ chuyện phong ba
    Nên no news mới thật là good news

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Độc hành (21-01-2014),gainho (21-01-2014),Phu sinh (21-01-2014),thuphong (21-01-2014)

  11. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Bởi đời đủ chuyện phong ba
    Nên no news mới thật là good news


    Có lẽ thế ! Sự LẶNG LẼ của NR chắc giống như trong bài hát The Sound of Silence :

    "...People talking without speaking,
    People hearing without listening,
    People writing songs that voices never share
    And no one dared disturb the sound of silence...."


  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (29-01-2014),gainho (23-01-2014),Lão K (23-01-2014),OA _ NỮ (24-01-2014),Phu sinh (22-01-2014),thuphong (22-01-2014)

  13. #7
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Cám ơn Lão K, bạn Độc Hành và các bạn nha. TP thích lượn qua NR mỗi ngày, đọc những điều mọi người tâm sự, vui khi thấy mọi người bình an.
    Sẽ còn có ngày mai

  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Độc hành (27-01-2014),Boulevard (29-01-2014),Lão K (28-01-2014),OA _ NỮ (06-02-2014),Phu sinh (28-01-2014)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •