Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết

    Hôm nay thơ bỏ đi chơi
    Tìm hoải chẳng thấy một lời đổi trao
    Chỉ là giai ngẫu gặp nhau
    Niềm riêng mượn cớ đến chào Thu phong
    Phù Sinh nay thở phù phù
    Văn chương chữ nghĩa mịt mù thế kia
    Mồm không ngớt, mắt liếc lia
    Chắc là... tìm thấy... ai kia... đây mà


    Dzọt... lẹ...

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Phù Sinh nay thở phù phù
    Văn chương chữ nghĩa mịt mù thế kia
    Mồm không ngớt, mắt liếc lia
    Chắc là... tìm thấy... ai kia... đây mà


    Dzọt... lẹ...
    Ông này chuyên phá người ta
    Hôm nay vắng vẻ la cà vô đây
    Hỏi thăm nàng gió đang lay
    Ông làm như thế nàng bay mất giờ

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Ông này chuyên phá người ta
    Hôm nay vắng vẻ la cà vô đây
    Hỏi thăm nàng gió đang lay
    Ông làm như thế nàng bay mất giờ
    Thừa khi vắng vẻ la cà...
    Phục ông, tôi biết rồi mà... phục ông
    Gió đưa gió đẩy thu phong
    Phù Sinh bắt gió về phòng... thả ra



  4. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết

    Thừa khi vắng vẻ la cà...
    Phục ông, tôi biết rồi mà... phục ông
    Gió đưa gió đẩy thu phong
    Phù Sinh bắt gió về phòng... thả ra


    Nhật Nguyệt cứ tưởng là "nàng"
    Hóa ra người ấy là "chàng" phải không
    Gió lang thang chốn hư không
    Làm sao bắt gió mà mong hỡi người
    Gió xa chỉ để ngắm thôi
    Nâng đôi cánh nhạn cuối trời bay cao


    Last edited by thuphong; 01-06-2009 at 07:11 PM.

  5. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Nhật Nguyệt cứ tưởng là "nàng"
    Hóa ra người ấy là "chàng" phải không
    Gió lang thang chốn hư không
    Làm sao bắt gió mà mong hỡi người
    Gió xa chỉ để ngắm thôi
    Nâng đôi cánh nhạn cuối trời bay cao



    Hỏi thăm

    Hỏi thăm nàng gió thanh tao
    Cuộn mình góc nhỏ lao xao tháng ngày
    Bao giờ mới vỗ cánh bay
    Để cho ta hứng heo may giữa ngàn

  6. Thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    thuphong (15-08-2012)

  7. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết

    Hỏi thăm

    Hỏi thăm nàng gió thanh tao
    Cuộn mình góc nhỏ lao xao tháng ngày
    Bao giờ mới vỗ cánh bay
    Để cho ta hứng heo may giữa ngàn
    Gió bay giữa chốn đại ngàn
    Lao xao mây núi vô vàn cỏ cây
    Mắc chi phải trốn ở đây
    Người muốn gặp gió heo may...lên trời

    Hihihi....chạy thôi
    (giỡn thôi chớ giận nha)




  8. #7
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Gió bay giữa chốn đại ngàn
    Lao xao mây núi vô vàn cỏ cây
    Mắc chi phải trốn ở đây
    Người muốn gặp gió heo may...lên trời

    Hihihi....chạy thôi
    (giỡn thôi chớ giận nha)



    Ý là gió ở ngoài khơi
    Bềnh bồng tít mãi chân trời xa xa
    Vườn thơ gió chẳng la cà
    Nên ai thờ thẫn ngóng hoài chẳng thôi

    Hi...Hi... không có giận đâu, ghẹo gió í mà! Hi...Hi...

  9. Thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    thuphong (15-08-2012)

  10. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Thầm thì


    Nghe mùa hạ mới reo vang
    Đong đưa kim phượng bên hàng liễu xanh
    Nắng xa nán lại đầu cành
    Trời xanh muốn níu tóc xanh thưở nào

    Nghe trong hương gió gửi trao
    Tình xa vương vấn khát khao đợi chờ
    Nhìn mây đùa gió vẩn vơ
    Lại xin thêm chút dại khờ ... nhâm nhi

    Nỗi buồn quên đỗ hàng mi
    Nụ cười ghé lại thầm thì môi ngoan

    01062009 ThuPhong




    Gió thu

    Gió đi từ mùa thu năm trước
    Gió không về mùa thu năm sau
    Lá vẫn rơi nửa chừng bỡ ngỡ
    Mây bềnh bồng lao xao lao lao

    Gió đâu rồi, thu vắng quá thu ơi
    Trăng cũng khác, cả màu trời cũng khác
    Chỉ nụ hôn là còn nguyên, chắc vậy
    Thao thức cùng ta, suốt mấy thu rồi.
    Last edited by NHAT NGUYET; 03-06-2009 at 09:27 AM.

  11. Thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    thuphong (15-08-2012)

  12. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Nhật Nguyệt cứ tưởng là "nàng"
    Hóa ra người ấy là "chàng" phải không
    Gió lang thang chốn hư không
    Làm sao bắt gió mà mong hỡi người
    Gió xa chỉ để ngắm thôi
    Nâng đôi cánh nhạn cuối trời bay cao


    Nhật Nguyệt chẳng phải là nàng
    Ngộ ghê ..nếu biết ..tên chàng ...chẳng tha
    Thôi giờ biết rõ boy ta
    Tím theo qua ngõ ..la cà ...nhà anh
    Nhưng người đừng có quẩn quanh
    Tím đây hụt hẫng ...hỏi anh có đành ?
    hehehe...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •