-
Re: Buồn tàn thu
.
Thơ không tặng ai
Em về
Em về người nhớ chút nào không?
Lối cũ đi qua có chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng đợi?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người nhớ chút nào không
16/ 05/2012
. Thu Phong
-
Có 9 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Bình Nguyên (29-06-2012),Boulevard (14-06-2012),get_out_cs (26-06-2012),Marat Safin (10-07-2012),MinhThy (14-06-2012),NCĐ.2009 (19-08-2012),Nhím con (15-06-2012),Phu sinh (14-06-2012),Sheiran (14-06-2012)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn