-
Re: Buồn tàn thu
.
Lạc bước
Thơ viết đôi dòng gửi tới ai
Hòa bao mong đợi tháng năm dài
Ngàn câu khắc khoải con thuyền mộng
Vạn ý dập dìu giọt nắng mai
Đã ước chung lần ly rượu chạm
Từng mơ riêng buổi ngón tay cài
Trăng sao còn hẹn ngày mờ tỏ
Lạc bước đường chờ nhớ trĩu vai
18/12/2011
Thu Phong
Last edited by thuphong; 07-01-2012 at 01:00 PM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Boulevard (08-01-2012),Lão K (28-01-2012),NCĐ.2009 (04-03-2012),Nhím con (11-01-2012),Phu sinh (07-01-2012)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn