-
Re: Buồn tàn thu
.
(Họa thơ Khang Nhi)
Chớm Đông
Gió lạnh nhiều rồi chắc đã đông
Ngoài kia úa cả những cành hồng
Mong manh lá nhỏ bay đầy lối
Nhợt nhạt sương mờ trải khắp sông
Dõi phố âu sầu chong mắt đợi
Kê bàn lặng lẽ thắp đèn trông
Người đi từ độ mầu môi thắm
Giờ cuối phương trời có nhớ không
26/10/2011
. Thu Phong
Last edited by thuphong; 12-12-2011 at 05:24 PM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Dung_SHA (01-01-2012),Lão K (08-12-2011),NCĐ.2009 (24-12-2011),Nhím con (10-12-2011),Phu sinh (07-12-2011),yeu100C (08-12-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn