-
Re: Buồn tàn thu
.

Dâng cha
Dâng người một chén rượu xa
Lều xưa tranh nát la đà nắng khoe
Bao năm mà vẫn bộn bề
Xóm nghèo đến tiếng rao nghe cũng buồn
Tìm đâu thơ ấu cội nguồn
Con như chiếc lá chờ buông về rừng
Chiều nay muôn nỗi rưng rưng
Thương thời nhỏ dại cha từng dìu đi
Lớn rồi chểnh mảng nhiều khi
Không lo được trọn những gì cha mong
Nghẹn ngào cầm chén con dâng
Nồng say hương lúa chan hàng lệ rơi
11/05/2011
Thu Phong
Last edited by thuphong; 26-11-2011 at 11:19 PM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Boulevard (11-05-2011),Cõi_Mơ (12-05-2011),Nguyên Thoại (13-05-2011),Nhím con (11-05-2011),Phu sinh (11-05-2011),Sheiran (15-05-2011),thủy_tâm (11-05-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn