-
Re: Buồn tàn thu
.
Nhà cũ
Đôi khi mỏi mệt giữa dòng đời
Nhà cũ tìm về nhặt lịch rơi
Sớm ngóng vườn cau chim dựng tổ
Chiều trông khóm trúc gió đưa nôi
Tuổi thơ dẫu bỏ về trời mộng
Vóc hạc chỉ vương lại dấu mồi
Chiếc lá tàn phai rơi xuống cội
Nỗi niềm nguyên vẹn chẳng hề vơi
28/04/2011
Thu Phong
Last edited by thuphong; 27-04-2011 at 02:00 PM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:
bachvan (27-04-2011),Boulevard (27-04-2011),Nguyên Thoại (27-04-2011),Phu sinh (27-04-2011),TeacherABC (27-04-2011),thủy_tâm (27-04-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn