Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu




    Lỡ...

    Người rời trường cũ thuở xa xưa
    Trông ngóng bao nhiêu cũng đã thừa
    Mực tím hoài mơ trang giấy nhỏ
    Mây hồng mãi ước mảnh trời thưa
    Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
    Ánh mắt còn mong ánh mắt đùa
    Sao chẳng một lần về chốn cũ
    Để cùng được gội một trời mưa

    25/11/2010
    Thu Phong



    Lơi…

    Một sớm con thuyền dạt bến xưa
    Trời mây sông nước bỗng như thừa
    Khi bờ kỷ niệm lơi niềm nhớ
    Lúc cửa ân tình nhạt tiếng thưa
    Ảo não câu hò trăng chớm khóc
    Bâng khuâng ngọn lá gió thôi đùa
    Nam bằng mấy thuở còn lưu luyến
    Mái đẩy vô tình bỏ nắng mưa

    16/04/2011
    Nguyên Thoại

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:

    bachvan (27-04-2011),kehotro (17-04-2011),NCĐ.2009 (17-04-2011),Nhím con (17-04-2011),Phu sinh (17-04-2011),thuphong (17-04-2011)

  3. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu




    Lỡ...

    Người rời trường cũ thuở xa xưa
    Trông ngóng bao nhiêu cũng đã thừa
    Mực tím hoài mơ trang giấy nhỏ
    Mây hồng mãi ước mảnh trời thưa
    Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
    Ánh mắt còn mong ánh mắt đùa
    Sao chẳng một lần về chốn cũ
    Để cùng chung gội nắng và mưa

    25/11/2010
    Thu Phong



    Lơi…

    Một sớm con thuyền dạt bến xưa
    Trời mây sông nước bỗng như thừa
    Khi bờ kỷ niệm lơi niềm nhớ
    Lúc cửa ân tình nhạt tiếng thưa
    Ảo não câu hò trăng chớm khóc
    Bâng khuâng ngọn lá gió thôi đùa
    Nam bằng mấy thuở còn lưu luyến
    Mái đẩy vô tình bỏ nắng mưa

    16/04/2011
    Nguyên Thoại


    Xa cách

    Tôi đứng bên thềm Thiên Mụ xưa
    Dòng Hương loang nắng, gió dư thừa
    Đôi bờ sóng dỗ hàng lau úa
    Một bến rêu tràn lối gạch thưa
    Cội sứ còn đây... không kẻ đợi
    Hàng thông vẫn đó... chẳng người đùa
    Gần nhau mà lại thành xa cách
    Lạc tiếng chuông chiều giữa lệ mưa

    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 26-11-2011 at 11:05 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 9 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    bachvan (27-04-2011),Lão K (20-04-2011),NCĐ.2009 (17-04-2011),Nguyên Thoại (17-04-2011),Nhím con (17-04-2011),OA _ NỮ (20-04-2011),Phu sinh (18-04-2011),TeacherABC (18-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (28-04-2011)

  5. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu




    Lỡ...

    Người rời trường cũ thuở xa xưa
    Trông ngóng bao nhiêu cũng đã thừa
    Mực tím hoài mơ trang giấy nhỏ
    Mây hồng mãi ước mảnh trời thưa
    Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
    Ánh mắt còn mong ánh mắt đùa
    Sao chẳng một lần về chốn cũ
    Để cùng được gội một trời mưa

    25/11/2010
    Thu Phong



    Lơi…

    Một sớm con thuyền dạt bến xưa
    Trời mây sông nước bỗng như thừa
    Khi bờ kỷ niệm lơi niềm nhớ
    Lúc cửa ân tình nhạt tiếng thưa
    Ảo não câu hò trăng chớm khóc
    Bâng khuâng ngọn lá gió thôi đùa
    Nam bằng mấy thuở còn lưu luyến
    Mái đẩy vô tình bỏ nắng mưa

    16/04/2011
    Nguyên Thoại


    Xa cách

    Tôi đứng bên thềm Thiên Mụ xưa
    Dòng Hương loang nắng, gió dư thừa
    Đôi bờ sóng dỗ hàng lau úa
    Một bến rêu tràn lối gạch thưa
    Góc nhớ còn đây... không kẻ đợi
    Miền thương vẫn đó... chẳng người đùa
    Gần nhau… lại hóa… thành xa cách
    Lạc tiếng chuông chiều giữa lệ mưa

    Thu Phong



    Đợi nắng…

    Thiên Mụ bây giờ đã khác xưa
    Em xa lối ấy cỏ cây thừa
    Buồn tênh cổng vắng lưng chừng ngỏ
    Hụt hẫng môi gầy lặng lẽ thưa
    Tiếng mõ còn mong lời kinh gởi
    Hồi chuông chỉ ngại áng mây đùa
    Chờ nhau ướt cả màu năm tháng
    Mà nắng quên về sấy nẻo mưa

    18/04/2011
    Nguyên Thoại

  6. Có 9 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:

    bachvan (27-04-2011),Boulevard (19-04-2011),Lão K (20-04-2011),Nhím con (19-04-2011),OA _ NỮ (20-04-2011),Phu sinh (18-04-2011),TeacherABC (18-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (28-04-2011),thuphong (18-04-2011)

  7. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu




    Lỡ...

    Người rời trường cũ thuở xa xưa
    Trông ngóng bao nhiêu cũng đã thừa
    Mực tím hoài mơ trang giấy nhỏ
    Mây hồng mãi ước mảnh trời thưa
    Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
    Ánh mắt còn mong ánh mắt đùa
    Sao chẳng một lần về chốn cũ
    Để cùng được gội một trời mưa

    25/11/2010
    Thu Phong



    Lơi…

    Một sớm con thuyền dạt bến xưa
    Trời mây sông nước bỗng như thừa
    Khi bờ kỷ niệm lơi niềm nhớ
    Lúc cửa ân tình nhạt tiếng thưa
    Ảo não câu hò trăng chớm khóc
    Bâng khuâng ngọn lá gió thôi đùa
    Nam bằng mấy thuở còn lưu luyến
    Mái đẩy vô tình bỏ nắng mưa

    16/04/2011
    Nguyên Thoại


    Xa cách

    Tôi đứng bên thềm Thiên Mụ xưa
    Dòng Hương loang nắng, gió dư thừa
    Đôi bờ sóng dỗ hàng lau úa
    Một bến rêu tràn lối gạch thưa
    Góc nhớ còn đây... không kẻ đợi
    Miền thương vẫn đó... chẳng người đùa
    Gần nhau… lại hóa… thành xa cách
    Lạc tiếng chuông chiều giữa lệ mưa

    Thu Phong



    Đợi nắng…

    Thiên Mụ bây giờ đã khác xưa
    Em xa lối ấy cỏ cây thừa
    Buồn tênh cổng vắng lưng chừng ngỏ
    Hụt hẫng môi gầy lặng lẽ thưa
    Tiếng mõ còn mong lời kinh gởi
    Hồi chuông chỉ ngại áng mây đùa
    Chờ nhau ướt cả màu năm tháng
    Mà nắng quên về sấy nẻo mưa

    18/04/2011
    Nguyên Thoại



    Mượn lời

    Mai về chốn ấy

    Mai về chốn ấy hãy gìn xưa
    Những buổi bên nhau chẳng khắc thừa
    Dù một lời kinh thanh thản gửi
    Hay vài câu chuyện sẽ sàng thưa
    Chén trà thơm thảo bâng khuâng đón
    Ly rượu nồng say tíu tít đùa
    Khe khẽ nghiêng hồn trên lối mộng
    Trao ngàn sợi nắng giữa đời mưa

    21/04/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 26-11-2011 at 11:06 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    bachvan (27-04-2011),Nguyên Thoại (21-04-2011),Nhím con (22-04-2011),Phu sinh (02-05-2011),TeacherABC (27-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (28-04-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •