Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Cám ơn Oa Nữ, Lão K, Nhím con, Phù sinh... Luôn vào Buồn tàn thu đọc thơ và động viên. Cám ơn anh Nguyên Thoại đã lơ ngơ cùng Thu Phong. TP mời mọi người vào họa thơ cùng cho vui. Hì...




    Tiểu yến song hành (2)

    Chẳng muốn có ngày tiễn biệt đâu
    Dù qua năm tháng tóc phai mầu
    Hương xuân giữ lại… hoài xuân thắm
    Sắc hạ còn lưu… mãi hạ sau
    Hoa nắng xôn xao như thưở trước
    Vườn thu ríu rít tựa mùa đầu
    Buồn vui vạn nẻo cùng chia sẻ
    Tiểu yến song hành sát cánh nhau

    24/03/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 24-03-2011 at 11:28 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (26-03-2011),MinhThy (25-03-2011),Nguyên Thoại (24-03-2011),Nhím con (24-03-2011),OA _ NỮ (25-03-2011),Phu sinh (25-03-2011)

  3. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Cám ơn Oa Nữ, Lão K, Nhím con, Phù sinh... Luôn vào Buồn tàn thu đọc thơ và động viên. Cám ơn anh Nguyên Thoại đã lơ ngơ cùng Thu Phong. TP mời mọi người vào họa thơ cùng cho vui. Hì...




    Tiểu yến song hành (2)

    Chẳng muốn có ngày tiễn biệt đâu
    Dù qua năm tháng tóc phai mầu
    Hương xuân giữ lại… hoài xuân thắm
    Sắc hạ còn lưu… mãi hạ sau
    Hoa nắng xôn xao như tiết trước
    Vườn thu ríu rít tựa mùa đầu
    Buồn vui vạn nẻo cùng chia sẻ
    Tiểu yến song hành sát cánh nhau

    24/03/2011
    Thu Phong
    Bạn đời...

    Ơi người em nhỏ bỗng từ đâu
    Một sớm bên tôi tựa phép mầu
    Tóc ngỡ ngàng buông dìu thuở trước
    Vai mềm mại gởi tựa mùa sau
    Long đong số phận vì đôi mắt
    Vất vưởng công danh bởi mái đầu
    Chẳng thiết riêng mình cơm với gạo
    Ơn trời hai đứa lại gần nhau

    24/03/2011
    Nguyên Thoại

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:

    Lão K (26-03-2011),MinhThy (25-03-2011),Nhím con (24-03-2011),OA _ NỮ (25-03-2011),Phu sinh (25-03-2011),thuphong (24-03-2011)

  5. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    Bạn đời...

    Ơi người em nhỏ bỗng từ đâu
    Một sớm bên tôi tựa phép mầu
    Tóc ngỡ ngàng buông dìu thuở trước
    Vai mềm mại gởi tựa mùa sau
    Long đong số phận vì đôi mắt
    Vất vưởng công danh bởi mái đầu
    Chẳng thiết riêng mình cơm với gạo
    Ơn trời hai đứa lại gần nhau

    24/03/2011
    Nguyên Thoại
    Mùa xuân

    Xuân vừa gõ cửa đã đi đâu
    Bỏ sắc trời cao biếc một mầu
    Từng hạt mưa phùn rơi quá nhẹ
    Những làn gió thoảng lướt theo sau
    Ngoài hè chú sóc tìm hang cũ
    Dưới tán hoa roi bói nụ đầu
    Pha ấm trà thơm chờ khách quý
    Người miền xa ấy…nhớ chăng nhau?

    25/03/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 29-03-2011 at 07:24 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (26-03-2011),Nguyên Thoại (25-03-2011),Nhím con (25-03-2011),Phu sinh (26-03-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •