Last edited by thuphong; 21-03-2011 at 06:01 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Boulevard (21-03-2011),Lão K (22-03-2011),Nguyên Thoại (21-03-2011),Nhím con (22-03-2011),Phu sinh (23-03-2011)
Màu kỷ niệm
Quay về tổ ấm những chiều mơ
Gió bụi phương xa chẳng xóa mờ
Ruộng lúa nương khoai dìu tuổi mộng
Bờ tre nhịp võng nuối ngày thơ
Thương ơi cánh phượng hôm nào gởi
Nhớ quá hàng cây buổi ấy chờ
Tóc đã phai nhanh cùng cách biệt
Mà màu kỷ niệm vẫn xanh lơ
20/03/2011
Nguyên Thoại
Màu kỷ niệm
Giã biệt tuổi hồng với ước mơ
Mà sao hình bóng cũ không mờ
Dòng sông ru rín con đò mộng
Bến nước nâng niu cánh gió thơ
Hoa bưởi còn thơm chiều bịn rịn
Sắc cau mãi thắm buổi mong chờ
Mùa đi mùa đến bao lâu nhỉ
Kỷ niệm theo hoài đậu lửng lơ
20/03/2011
Thu Phong
Cô đơn…
Vui buồn gởi lại tháng ngày mơ
Lầm lũi trong đêm một bóng mờ
Phận đã hom hem từng cắt bạc
Duyên còn vất vưởng cả hồn thơ
Xoay lưng bạn cũ không thèm đoái
Ngoảnh mặt đường xưa chẳng thiết chờ
Đến cả hàng cây dường lặng lẽ
Mai này cát bụi có đành lơ
21/03/2011
Nguyên Thoại
Vay …
Xin vay tuổi mộng một đêm mơ
Giọt đắng thềm xưa sẽ khuất mờ
Lãng đãng dìu mây từng tiếng sáo
Hồn nhiên chắp cánh những lời thơ
Xoay ngang phận số về phương đợi
Đẩy dọc niềm tin tới hướng chờ
Bến bãi mơ màng con sóng đổ
Trăng huyền lại trải một mầu lơ
21/03/2011
Thu Phong
Mắt lệ cho người…
Môi hồng hé nụ giữa vườn mơ
Hạ chửa sang thu đã tím mờ
Kỷ niệm ngô nghê cành vạn tuế
Ân tình lạc lõng nón bài thơ
Buông sầu mắt lệ hoài trông ngóng
Trót dại con tim cứ đợi chờ
Bến cũ thuyền xưa con nước lặng
Ai thèm mai mối nữa mà lơ
21/03/2011
Nguyên Thoại
Màu kỷ niệm
Quay về tổ ấm những chiều mơ
Gió bụi phương xa chẳng xóa mờ
Ruộng lúa nương khoai dìu tuổi mộng
Bờ tre nhịp võng nuối ngày thơ
Thương ơi cánh phượng hôm nào gởi
Nhớ quá hàng cây buổi ấy chờ
Tóc đã phai nhanh cùng cách biệt
Mà màu kỷ niệm vẫn xanh lơ
20/03/2011
Nguyên Thoại
Màu kỷ niệm
Giã biệt tuổi hồng với ước mơ
Mà sao hình bóng cũ không mờ
Dòng sông ôm ấp con đò mộng
Bến nước ru hời cánh gió thơ
Hoa bưởi còn thơm chiều ngóng đợi
Sắc cau mãi thắm buổi mong chờ
Mùa đi mùa đến bao lâu nhỉ
Kỷ niệm theo hoài đậu lửng lơ
20/03/2011
Thu Phong
Cô đơn…
Vui buồn gởi lại tháng ngày mơ
Lầm lũi trong đêm một bóng mờ
Phận đã hom hem từng cắt bạc
Duyên còn vất vưởng cả hồn thơ
Xoay lưng bạn cũ không thèm đoái
Ngoảnh mặt đường xưa chẳng thiết chờ
Đến cả hàng cây dường lặng lẽ
Mai này cát bụi có đành lơ
21/03/2011
Nguyên Thoại
Vay …
Xin vay tuổi mộng một đêm mơ
Giọt đắng thềm xưa sẽ khuất mờ
Lãng đãng dìu mây từng tiếng sáo
Hồn nhiên chắp cánh những lời thơ
Thương hoài nụ ước hôm nao đợi
Nhớ mãi niềm thương buổi ấy chờ
Bến bãi mơ màng con sóng đổ
Trăng huyền vẫn trải một mầu lơ
21/03/2011
Thu Phong
Mắt lệ cho người…
Môi hồng hé nụ giữa vườn mơ
Hạ chửa sang thu đã tím mờ
Kỷ niệm ngô nghê cành vạn tuế
Ân tình lạc lõng nón bài thơ
Buông sầu mắt lệ hoài trông ngóng
Trót dại con tim cứ đợi chờ
Bến cũ thuyền xưa con nước lặng
Ai thèm mai mối nữa mà lơ
21/03/2011
Nguyên Thoại
Mắt lệ cho người….
Mắt lệ cho người lạc bến mơ
Mùa xuân đã khuất nẻo xa mờ
Còn đây kỷ niệm mang mầu nắng
Vẫn đó ân tình chở ý thơ
Góc nhớ buồn giăng khao khát với
Bờ thương chữ ngỏ luyến lưu chờ
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Để cát sỏi này lại biếc lơ
21/03/2011
Thu Phong
Last edited by thuphong; 04-05-2011 at 01:23 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Lão K (22-03-2011),Nguyên Thoại (22-03-2011),Nhím con (22-03-2011),OA _ NỮ (27-03-2011),Phu sinh (23-03-2011)
Hì... Lỗi quá, bài này TP lại để 1 chữ khó họa rồi, bạn thông cảm nha...
Nghiêng nón...
Nghiêng nón bài thơ giấu nét cười
Em chào e lệ thả lời vui
Đôi tà áo lụa đung đưa với
Một búp tay hoa vẫy vẫy mời
Có lẽ Xuân về tô sắc má
Hay là phượng đậu họa mầu phôi/ môi
Cho tôi ngơ ngẩn trong chiều lặng
Đánh thức con tim đã quyết vùi
22/03/2011
Thu Phong
Sẽ còn có ngày mai
Lão K (26-03-2011),Nguyên Thoại (23-03-2011),Nhím con (23-03-2011),OA _ NỮ (24-03-2011),Phu sinh (25-03-2011)
Tiễn biệt…
Từ khi mắt ngọc hé môi cười
Ngọn cỏ sân trường tíu tít vui
Chữ nhớ đơm ngày hoa phượng giữ
Lời thương hẹn buổi tán đa mời
Thời gian rã cánh vườn xuân mỏi
Duyên số quay vòng nắng hạ phôi
Tiễn biệt người xưa về bến mới
Mà nghe buốt tựa gió mưa vùi
23/03/2011
Nguyên Thoại
Con đường này quen quá, LK nghĩ hoài không biết gặp nó ở đâu.
Chắc già rồi nên thành lú lẫn.
Đã lâu lắm, kể từ lúc mấy thằng Tàu làm giặc, LK nhủ lòng (may phước chỉ "hứa" chứ chưa "thề", hứa thì có thể thất được chứ "thề" thì không dám bội) không làm thơ Đường nữa. Đọc mấy bài của Thu Phong và Nguyên Thoại, LK phục lăn. Nghe TP dụ, LK lại ngứa ngáy chân tay nên xin được "múa búa trước cửa nhà sấm", có gì thất thố, bỏ qua đừng cười nha
Nhớ
Từ lúc em đi hết tiếng cười
Im lìm xóm nhỏ vắng niềm vui
Chiếu chăn trông ngóng vòng tay gọi
Gác lửng tương tư ánh mắt mời
Đập áng gương nhoà tìm cố ảnh
Hôn manh áo lụa nhớ son môi
Say trong men đắng buồn quay quắt
Ký ức trăm ngăn cố lịm vùi
LK 03/24/2011
Last edited by Lão K; 29-03-2011 at 12:49 AM.
Nguyên Thoại (26-03-2011),OA _ NỮ (26-03-2011),Phu sinh (26-03-2011),thuphong (26-03-2011)
Hì... bức ảnh này có tên "Ngày chủ nhật u ám" TP "chôm" được vì thấy nó quá hợp với tâm tình của bài thơ. Có lẽ nó có những hàng cây, con đường giống với phong cảnh LK đã từng đi qua nên thấy thân quen, hay là vô tình TP "chôm" được đúng cái ảnh mà LK chụp thế nhỉ
TP ghét cách xử sự bành trướng và trước sau bất nhất nhưng về văn hóa, nghệ thuật thì có gì hay mình vẫn "xem xét" ví dụ phim "Đế quốc Đại Tần" đang chiếu trên TV có rất nhiều điều thấy nên học tập.
TP học viết thơ, vui thơ thì viết vu vơ với anh Nguyên Thoại thôi... mời LK cứ tự nhiên vào họa cùng cho vui nha.
Last edited by thuphong; 27-03-2011 at 09:46 AM.
Sẽ còn có ngày mai
Lão K (29-03-2011),NCĐ.2009 (05-04-2011),Nguyên Thoại (26-03-2011)
Vắng…
Phố thị nhiều khi vắng tiếng cười
Tìm hoài chẳng thấy một bờ vui
Bâng khuâng gõ cửa phương trời ngóng
Lặng lẽ men chân lối sỏi mời
Còn đó hàng thông từng ước hẹn
Vẫn đây bến nước đã chia phôi
Bao năm đường mộng cài then kín
Mặc thuở ngây thơ mãi ngủ vùi
21/03/2011
Thu Phong
Lặng…
Đã mấy thu qua lặng lẽ cười
Căn phòng gói lại chút niềm vui
Tình quen thuở ấy vòng tay giữ
Giấc lạ đêm nao áo lụa mời
Ngớ ngẩn chiều xuân mưa lã chã
Mơ hồ sớm hạ nắng pha phôi
Thời gian có hiểu đời sương gió
Mà ánh đèn khuya lối mộng vùi
22/03/2011
Nguyên Thoại
Nghiêng nón...
Nghiêng nón bài thơ giấu nét cười
Em chào e lệ thả lời vui
Đôi tà áo lụa đung đưa với
Một búp tay hoa vẫy vẫy mời
Có lẽ Xuân về tô sắc má
Hay là phượng đậu họa mầu phôi/ môi
Cho tôi ngơ ngẩn trong chiều lặng
Đánh thức con tim đã quyết vùi
22/03/2011
Thu Phong
Tiễn biệt…
Từ khi mắt ngọc hé môi cười
Ngọn cỏ sân trường tíu tít vui
Chữ nhớ đơm ngày hoa phượng giữ
Lời thương hẹn buổi tán đa mời
Thời gian rã cánh vườn xuân mỏi
Duyên số quay vòng nắng hạ phôi
Tiễn biệt người xưa về bến mới
Mà nghe buốt tựa gió mưa vùi
23/03/2011
Nguyên Thoại
Nhớ
Từ lúc em đi hết tiếng cười
Im lìm xóm nhỏ vắng niềm vui
Chiếu chăn trông ngóng vòng tay gọi
Gác lửng tương tư ánh mắt mời
Đập áng gương nhoà tìm bóng cũ
Hôn manh áo lụa nhớ son môi
Say trong men đắng buồn quay quắt
Ký ức trăm ngăn cố lấp vùi
LK 03/24/2011
Mộng vùi
Từ buổi người xa biếng vẻ cười
Chong đèn, mở sách cũng không vui
Đăm đăm mắt ngó màn hình tủi
Lặng lẽ tay buông dẫy phím mời
Dõi áng mây xanh tìm bóng nguyệt
Quên cây son đỏ vẽ bờ môi
Chưa lần gặp gỡ mà lưu luyến
Mang cả chiều xuân giấc mộng vùi
26/03/2011
Thu Phong
Last edited by thuphong; 27-03-2011 at 09:47 AM.
Sẽ còn có ngày mai
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera