-
Re: Buồn tàn thu
.
Vắng…
Phố thị nhiều khi vắng tiếng cười
Tìm hoài chẳng thấy một bờ vui
Bâng khuâng gõ cửa phương trời ngóng
Lặng lẽ men chân lối sỏi mời
Còn đó hàng thông từng ước hẹn
Vẫn đây bến nước đã chia phôi
Bao năm đường mộng cài then kín
Mặc thuở ngây thơ mãi ngủ vùi
21/03/2011
Thu Phong
Last edited by thuphong; 21-03-2011 at 06:01 PM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Boulevard (21-03-2011),Lão K (22-03-2011),Nguyên Thoại (21-03-2011),Nhím con (22-03-2011),Phu sinh (23-03-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn