-
Re: Buồn tàn thu
Tháng ba thật lạ…
Em gởi tôi về giữa tháng ba
Nhành sưa điểm trắng gió đưa là
Mỏng manh ngọn cỏ bàn tay với
Trong trẻo mây trời sợi nắng pha
Ngắn ngủi mùa hoa rời dãy phố
Bâng khuâng áo lụa khép đôi tà
Hàng cây ở lại ru mầm lá
Chờ một cung đàn nhặt tiếng ca
17/03/2011
Nguyên Thoại
-
Có 5 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:
Boulevard (21-03-2011),Lão K (22-03-2011),OA _ NỮ (18-03-2011),Phu sinh (18-03-2011),thuphong (18-03-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn