Mong manh
Ước gì trời chẳng nổi phong ba
Vẫn mãi bình yên giống hệt là
Biển lớn thênh thang con sóng đổ
Sông dài bát ngát áng mây pha
Riêng ta sự nghiệp như sương giáng
Một khúc tình duyên tựa nắng tà
Thanh thản mình trôi về bến đỗ
Cuối đời nhặt nhạnh áng thi ca
19/03/2011
Thu Phong
Lâu quá TP không viết đl ... dường như quên mất thơ rồi...
Bạn vui và hạnh phúc nha.
Last edited by thuphong; 19-03-2011 at 10:29 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Mong manh
Ước gì trời chẳng nổi phong ba
Vẫn mãi bình yên giống hệt là
Biển lớn thênh thang con sóng đổ
Sông dài bát ngát áng mây pha
Riêng ta sự nghiệp như sương giáng
Một khúc tình duyên tựa nắng tà
Thanh thản mình trôi về bến đỗ
Cuối đời nhặt nhạnh áng thi ca
19/03/2011
Thu Phong
Vòi vĩnh…
Em rời thuở ấy tuổi mười ba
Thả lại trong tôi nỗi nhớ là
Một nụ hiền hòa môi ướm gởi
Đôi lời thắm thiết miệng cười pha
Ngây thơ chỉ biết hoa và quả
Bé dại nào hay áo với tà
Lỡ vuột thời gian tìm chẳng thấy
Mà vòi vĩnh nhặt khúc tình ca
26/03/2011
Nguyên Thoại
@Kính mời Lão K vào lơ ngơ "thơ 7X8" với tụi mình nha... Thân ái
Mong manh
Ước gì trời chẳng nổi phong ba
Vẫn mãi bình yên giống hệt là
Biển lớn thênh thang con sóng đổ
Sông dài bát ngát áng mây pha
Riêng ta sự nghiệp như sương giáng
Một khúc tình duyên tựa nắng tà
Thanh thản mình trôi về bến đỗ
Cuối đời nhặt nhạnh áng thi ca
19/03/2011
Thu Phong
Vòi vĩnh…
Em rời thuở ấy tuổi mười ba
Thả lại trong tôi nỗi nhớ là
Một nụ hiền hòa môi ướm gởi
Đôi lời thắm thiết miệng cười pha
Ngây thơ chỉ biết hoa và quả
Bé dại nào hay áo với tà
Lỡ vuột thời gian tìm chẳng thấy
Mà vòi vĩnh nhặt khúc tình ca
26/03/2011
Nguyên Thoại
@Kính mời Lão K vào lơ ngơ "thơ 7X8" với tụi mình nha... Thân ái
Ngã ba…
Dạo gót một mình tới ngã ba
Bao năm mà ngỡ mới như là
Thềm xưa đá xám không hề đổi
Gạch cổ vôi vàng chẳng chút pha
Giọt nắng còn đây đùa khóm liễu
Hoa sưa vẫn đó thả chiều tà
Hàng cây một thuở ru đường mộng
Xao xác gió về dệt khúc ca
25/03/2011
Thu Phong
Last edited by thuphong; 17-04-2011 at 03:51 PM.
Sẽ còn có ngày mai