Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .

    @ Huongnhu hôm qua nói chuyện với cháu xong cô chợt lại ngồi chú ý nghe tháng giêng với những nét thật đẹp của nó nhưng hôm nay thì HN lại gió mùa rồi, mưa phùn gió bấc.. lành lạnh... những hạt mưa mơ hồ như có như không, đi xa mới phải mặc áo mưa... Sì Gòn luôn bận rộn, tấp nập nhỉ . Cô nhớ lần nào vào SG cũng vội ơi là vội dường như mình bị cái bận rộn cuốn theo ấy.

    Thủy Tâm: Cám ơn Thủy Tâm thật nhiều. Đôi lúc xa rời phố về quê để cảm nhận cái không khí yên tĩnh, mộc mạc cho tâm hồn mình tĩnh lặng, thư thái lại cũng hay đúng không.

    Vui nhiều nha hai bạn. TP gửi 1 bài thơ vu vơ. Năm nay TP chẳng đi hội xuân quan họ Bắc Ninh được

    Hội Lim

    Hội Lim theo hẹn mấy năm
    Người đâu chẳng gặp mà rằm sắp qua
    Vẫn là mớ bẩy mớ ba
    Vẫn là nón thúng lụa là như xưa

    Rộn ràng khăn áo gió đưa
    Lời hát như thể nhặt thưa tiếng lòng
    Mưa xuân như có như không
    Hương xưa vẫn ngóng ….vẫn trông vẫn chờ

    Đâu rồi quán Giốc trong mơ
    Nhìn quanh chỉ thấy sương mờ chân mây
    Sông Cầu bèo dạt nước đầy
    Lơ thơ cánh gió cuối ngày… đợi ai

    Rượu người dốc cạn đáy chai
    Tình thơ còn đọng được vài tuần chăng….

    23/02/2011
    Thu Phong


    .
    Last edited by thuphong; 11-03-2016 at 05:37 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (03-03-2011),huongnhu (04-03-2011),NCĐ.2009 (12-03-2011),Nhím con (03-03-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •