Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Threaded View

  1. #11
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Tháng giêng trăng sáng như thơ
    Trời xanh mây ngọc như mơ cõi bồng
    Chim chuyền ríu rít cành cong
    Mầm non xanh vút chờ trông nắng về

    Giêng hai nắng rạng miền quê
    Nghe trong hơi gió vọng về tiếng tơ
    Lục bình tím ngát hai bờ
    Dòng sông xanh biếc lượn lờ xóm thôn

    Sương còn nhỏ giọt đầu hôm
    Hoa còn đợi gió về ươm hương nồng
    Mênh mang mây trắng bềnh bồng
    Cuối xuân quê mẹ vẫn hồng nắng xuân

    Vừa từ quê lên Tp, thấy bài thơ Tháng giêng của TP nên ngẫu hứng cho TT gửi lại đây mấy dòng TP nhé
    Chúc TP luôn vui nhé

    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    huongnhu (04-03-2011),NCĐ.2009 (12-03-2011),Phu sinh (03-03-2011),thuphong (03-03-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •