.
1.Kiếp trước tôi làm ngọn gió
Đến giờ vẫn muốn rong chơi
Kiếp sau xin làm sỏi đá
Lòng không vướng bận tôi, người...
2.Kiếp trước tôi nợ sỏi đá
Nên đời cứ mãi trầm kha
Kiếp sau xin làm ngọn gió
Thênh thang dạo bước gần xa...
Thu Phong
.
1.Kiếp trước tôi làm ngọn gió
Đến giờ vẫn muốn rong chơi
Kiếp sau xin làm sỏi đá
Lòng không vướng bận tôi, người...
2.Kiếp trước tôi nợ sỏi đá
Nên đời cứ mãi trầm kha
Kiếp sau xin làm ngọn gió
Thênh thang dạo bước gần xa...
Thu Phong
Sẽ còn có ngày mai
Chào TP, lâu quá ghé lại thăm nhà.
Đông về chắc HN lạnh lắm nhỉ. Trời SG chỉ se se vào buổi sáng vì "SG chẳng có mùa đông" mà
Bất chợt nghe một bài hát Noel, ngẫu hứng mần mấy câu thơ gửi tặng TP vậy
Chúc bình yên
Góc giáo đường....
Đông về phố nhỏ vắng tanh
Mình ta giữa trận hanh hanh gió chiều
Bên giáo đường - vắng cô liêu
Chắp tay cuối nguyện tình yêu ... xa rồi
Vắng người em biết đơn côi
Hồi chuông thánh giáo ru đời nỗi đau
Lệ rơi thấm nỗi nghẹn ngào
Lời con khấn nguyện Người nào có hay
Xa người em biết đắng cay
Noel mùa nữa .... ngồi đây một mình
Chuông buồn ru mộng nhân sinh
Đông se cái lạnh vào miền nhớ thương
Bơ vơ bên góc giáo đường
Âm thầm cúi nguyện vấn vương ... chẳng còn
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
huongnhu (02-03-2011),NCĐ.2009 (25-02-2011),Phu sinh (31-12-2010),TeacherABC (01-01-2011),thuphong (30-12-2010)