Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Bạn định viết bát vĩ tự ấy hả. Nhưng mờ trước hết làm loại bình thường cho ngon đã sau đó hãy làm loại đặc biệt
    Nếu bạn k chê TP sẽ xướng hoạ với bạn.... có điều ... phải k được tự ái cơ. Viết thơ đl hay chí chóe lắm.


    ui tp có nhầm ko đấy, tui có tự ái đâu khi làm xướng họa chứ. tui cũng ko thích người nào tự ái khi làm x/h mà.
    chỉ tiếc mình chưa đủ sức, nên làm đôi khi ko hay. mà có cho nợ ko vậy ? nếu có đọc thì tp cười nhỏ thui nhớ, cười to sợ là chạy mất tiu đó


    buồn ....cuối thu
    người đi nào biết kẻ ngồi mong
    tháng ngày đứt đoạn mảnh tơ lòng
    bệnh nặng vật vờ tô thuốc nóng
    thân gầy lắt lẻo ngọn đèn chong
    mây gió phương xa tươi thắm mộng
    láng giềng chốn cũ hắt hiu phòng
    nếu biết cuộc đời thôi nhé vọng
    hay là ... một nắm thuốc .... rồi xong
    td
    Last edited by tieudao; 22-12-2010 at 11:34 PM.

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Bình Nguyên (25-12-2010),Phu sinh (23-12-2010),thuphong (22-12-2010)

  3. #2
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    buồn .... rầu
    tóc tai tơi tả tính tìm tòi
    mộng mị mông mênh mãi muốn moi
    lơ lẳng lả lơi lăn lóc lắm
    ti toe tý tởn tốn tiền toi
    đeo đẳng đá đưa đà đứt đoan
    hung hăng húc hẩy hẳn hoài hơi
    cắn cấu cuốc cào căng có cuộc
    cọc cạch ca cầu các cửa coi
    td
    ngồi nhàn nghĩ dăm câu ba điều, sang chọc phá bạn cái

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Bình Nguyên (25-12-2010),thuphong (25-12-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •