nhưng mà kia đó, món chân gà
ai đang nhắm với rượu sa pa
chẳng lẽ thả nuôi vài con nữa
ngày sau nó lớn, gọi nhau ta
tđ
nhưng mà kia đó, món chân gà
ai đang nhắm với rượu sa pa
chẳng lẽ thả nuôi vài con nữa
ngày sau nó lớn, gọi nhau ta
tđ
Ừ thì trỉa bắp với nuôi gà
Ủ cả dăm thùng rượu Sapa
Bắp lớn gà thêm vài ổ nữa
Tha hồ nướng bắp, lụi chân gà...
Viết mấy câu này nhớ khi xem phim chưởng tên gì nhỉ mà có cậu Khiết đan rất nổi tiếng... cứ rủ cô bé con về trỉa bắp nuôi dê cừu... không tranh ngôi bá chủ thiên hạ nữa
Sẽ còn có ngày mai
tieudao (19-12-2010)
Bình Nguyên (19-12-2010),thuphong (20-12-2010)