Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Threaded View

  1. #11
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Tiếc thu

    Sáng nay đọng trước hiên nhà
    Giọt sương thấm lạnh biết là qua thu
    Trời khua vấy trận mây mù
    Âm âm gió lạnh vù vù bên tai

    Trĩu lòng ngắm giọt sương mai
    Bần thần luyến nhớ thu phai mất rồi
    Gió đâu se lạnh bồi hồi
    Thì ra đã chớm trở trời vào đông

    Mây mù lởn vởn tầng không
    Phất phơ mưa bụi bềnh bồng gió lay
    Lạnh lùng se lại bàn tay
    Ngồi bên song vắng tiếc hoài sắc thu


    Chào TP, đã lâu rồi không ghé lại vườn thơ, nay ghé lại thì đúng là thu đã ... tàn rồi. Thôi thì TT viết vài dòng để tiễn mùa thu vậy
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    huongnhu (28-11-2010),Lão K (10-11-2010),Phu sinh (10-11-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •