-
Re: Buồn tàn thu
.
Tặng con trai.
Nương tựa bên nhau
Mẹ mừng con khi đã được làm cha
Bé Lâm Lâm nay vừa tròn một tuổi
Đôi mắt đáng yêu tròn xoe biết nói
Cái môi hồng xinh xinh quá đi thôi
Mới hôm nào còn bi bô nằm nôi
Giơ tay vẫy gió, giơ tay tập đếm
Giờ lon ton trong nhà đi đến
Dọn dẹp suốt ngày bé lụi cụi lấy ra
Cái ngày con bắt đầu được làm cha
Chắc cũng khó khăn và nhiều mới lạ
Bàn tay bế con bàn tay thay tã
Ngượng nghịu buổi đầu gọn ghẽ buổi sau
Có thứ gì không học mà biết đâu
Nhìn Lâm Lâm mẹ nhớ con ngày trước
Cũng bi bô, cũng chập chững từng bước
Nắn nót bút chì, viên phấn bảng đen…
Cuộc đời dài nhất định phải vươn lên
Ta dừng lại tức là ta đang chết
Mong được sống, được bình an trên hết
Hạnh phúc từng ngày khi nương tựa bên nhau
05/2013
Thu Phong
-
Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Lão K (24-07-2014),Nhudadauyeu (25-07-2014),Phu sinh (07-07-2014)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn