-
Re: Buồn tàn thu
.
Đố ai xen
Khuya rồi trong gió thoảng hương sen
Hé mắt nhìn qua vẫn sáng đèn
Tóc xõa bạc phơ ngồi cắm cúi
Tay mồi đen đúa gõ đua chen
Mày chau kiếm chữ… hình như trốn
Mặt ngẩn tìm từ… có lẽ ghen
Ghét quá vui gì không chịu ngủ
Mai mình cắt “mạng” đố ai xen
31/10/2011
Thu Phong
-
Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:
Boulevard (08-01-2012),Lão K (08-12-2011),NCĐ.2009 (24-12-2011),Nhím con (29-11-2011),Phu sinh (14-11-2011),yeu100C (02-01-2012)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn