Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Threaded View

  1. #11
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .


    Mở lối

    Buồn làm chi anh hỡi
    Đời vốn rắc rối mà
    Những câu nguyện xin cho
    Chẳng tròn vo lui tới

    Còng lưng cả sớm tối
    Ngày nối ngày dần trôi
    Mộng ước gùi trên vai
    Thì thào riêng trăng tỏ

    Chim về ngủ đầu ngõ
    Ngọn cỏ đợi sương đêm
    Những ngày xưa ngoan hiền
    Nâng niu hoài anh nhé

    Tình mẹ mênh mông thế
    Mỏi mệt về lưa thưa
    Bởi bao nhiêu nắng mưa
    Người đã ôm tất cả

    Người đã cho ngọn gió
    Nhẹ nhàng nâng bước chân
    Người đã rung tiếng ngân
    Cổng thiên đường mở lối

    Giờ ngày đang rất vội
    Nắng còn được bao nhiêu
    Ráng gom góp dấu yêu
    Hồn nhiên lời kinh nguyện

    11/08/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 05-10-2011 at 11:01 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Hàm Long (11-08-2011),huongnhu (13-11-2011),Lão K (13-09-2011),NCĐ.2009 (24-12-2011),Nguyên Thoại (11-08-2011),Nhím con (08-09-2011),Phu sinh (12-08-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •