-
Ðề: Buồn tàn thu

Thôi mà...
Đường về... hết thật sao anh!?
Chỉ còn dốc đứng lên gành đá treo
Dưới kia đổ xuống... lại đèo
Chông chênh trên đá tai mèo.... bước chân
Lặng nghe sương thấm dần dần
Lặng nghe những tiếng mưa gần đâu đây
Lặng nghe thương nhớ vơi đầy
Lặng nghe say tỉnh trả vay cõi đời
Anh còn nhặt được nụ cười
Thì gắng giữ lấy mà vui tháng ngày
Em cầm một thoáng hương say
Như là ảo ảnh chân mây...... thôi mà...
Thu Phong
Last edited by thuphong; 09-06-2009 at 04:01 PM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn