Trang 71 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 21616970717273 ... LastLast
Bài 701 đến 710/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #701
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Lời thơ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một nỗi lòng tha thiết và nỗi buồn man mác của ... từ khi ...
    Lang Thang đi lạc nơi đâu mà mãi hôm nay mới về NR thế nhỉ. Vắng LT là NR cũng vắng lặng hẳn đi đấy.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (02-09-2013),Phu sinh (01-09-2013)

  3. #702
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .

    Ngày xưa...

    Ngày xưa… đã mất thật à…
    Gặp nhau ngờ ngợ như là chưa quen
    Có lẽ tôi
    hay là em?
    Đánh rơi hết muối xuống thềm sông xưa

    Để giờ nắng cũng như mưa
    Nghe rưng rức gọi bốn mùa xanh xao
    Gặp nhau ngại cả câu chào
    Nhân tình, thế thái vận vào nhói đau
    Biết rằng nước đã qua cầu
    Mình còn đứng lại âu sầu mà chi!!

    Nhưng mà cũng chợt đôi khi
    Chẳng cam sỏi đá sân si nên buồn

    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (03-09-2013),get_out_cs (01-09-2013),Lão K (02-09-2013),Nguyên Thoại (13-09-2013),Phu sinh (01-09-2013)

  5. #703
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .


    Lang Thang đi lạc nơi đâu mà mãi hôm nay mới về NR thế nhỉ. Vắng LT là NR cũng vắng lặng hẳn đi đấy.
    Niềm riêng cứ bị riêng niềm thì không thể nhộn nhạo được chị à.
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  6. Có 4 thành viên cám ơn bài của langthang:

    get_out_cs (04-09-2013),Lão K (14-09-2013),Phu sinh (04-09-2013),thuphong (16-09-2013)

  7. #704
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Xin chào bạn bình sữa
    (Yêu tặng Ruby gần hai tháng tuổi)

    Tên tớ là Ruby
    Xin chào bạn bình sữa
    Tớ mới sinh mấy bữa
    Nên vẫn còn nhỏ thôi

    Tớ rất thích nụ cười
    Của bà và của mẹ
    Thích lời ru dâu bể
    À ơi trên tao nôi

    Một mai tớ lớn rồi
    Thì tớ sẽ biết lẫy
    Thì tớ sẽ biết chạy...
    Cậu cứ chờ mà xem

    Lúc ấy cậu sẽ thèm
    Được vùng vẫy như tớ
    Bây giờ tớ còn nhỏ
    Cậu hãy đến đây nào

    Nhận sữa nóng cậu trao
    Tớ thêm no, thêm ấm
    Để mai kia tớ lớn
    Sẽ mang cậu đi chơi

    Chỉ cho cậu bầu trời
    Với màu xanh khát vọng...

    SG 12/9/2013
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (16-09-2013),Độc hành (13-09-2013),Lão K (14-09-2013),Nguyên Thoại (13-09-2013),Phu sinh (14-09-2013)

  9. #705
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Xin chào bạn bình sữa
    (Yêu tặng Ruby gần hai tháng tuổi)

    Tên tớ là Ruby
    ..................
    ..................
    ...Chỉ cho cậu bầu trời
    Với màu xanh khát vọng...

    - Chào Ruby bé bỏng
    Tuổi mới hơn tháng thôi
    Mà đã giỏi thế rồi
    Biết yêu bà, yêu mẹ

    Yêu lời ru khe khẽ
    Như điệu nhạc bên nôi
    Yêu luôn cả bầu trời
    Cùng bao nhiêu khát vọng

    Tớ cũng đang nôn nóng
    Mơ cùng cậu rong chơi
    Ruby bé bỏng ơi
    Hãy lớn nhanh lên nhé

    Từ tay bà, tay mẹ
    Sữa tớ đã sẵn đây
    Lúc nào cũng đủ đầy
    Cho cậu no, cậu khỏe

    Rồi một ngày theo mẹ
    Cậu cắp sách đến trường
    Tớ dừng lại bên đường
    Không được theo cậu nữa

    Nhưng chớ nên lần lữa
    Tớ sẽ chẳng buồn đâu
    Sẽ nhớ mãi ngày đầu
    Cùng Ruby bé bỏng


    Bình sữa
    13/9/2013



    Last edited by Độc hành; 14-09-2013 at 04:06 AM.

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (16-09-2013),Lão K (14-09-2013),Nguyên Thoại (13-09-2013),OA _ NỮ (14-09-2013),Phu sinh (14-09-2013),thuphong (13-09-2013)

  11. #706
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    - Chào Ruby bé bỏng
    Tuổi mới hơn tháng thôi
    Mà đã giỏi thế rồi
    Biết yêu bà, yêu mẹ

    Yêu lời ru khe khẽ
    Như điệu nhạc bên nôi
    Yêu luôn cả bầu trời
    Cùng bao nhiêu khát vọng

    Tớ cũng đang nôn nóng
    Mơ cùng cậu rong chơi
    Ruby bé bỏng ơi
    Hãy lớn nhanh lên nhé

    Từ tay bà, tay mẹ
    Sữa tớ đã sẵn đây
    Lúc nào cũng đủ đầy
    Cho cậu no, cậu khỏe

    Rồi một ngày theo mẹ
    Cậu cắp sách đến trường
    Tớ dừng lại bên đường
    Không được theo cậu nữa

    Nhưng chớ nên lần lữa
    Tớ sẽ chẳng buồn đâu
    Sẽ nhớ mãi ngày đầu
    Cùng Ruby bé bỏng


    Bình sữa
    13/9/2013



    Bà ngoại cháu Ruby xin thay mặt cháu cám ơn ông Độc Hành nhiều nhiều ạ, ông ĐH viết thơ hay quá mà k mang thơ gửi ở NR để anh chị em còn được đọc ké.
    Cháu Ruby xin chúc ông luôn vui và mạnh khoẻ.
    Sẽ còn có ngày mai

  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (16-09-2013),Độc hành (15-09-2013),Lão K (18-09-2013),Nguyên Thoại (17-09-2013),OA _ NỮ (15-09-2013),Phu sinh (16-09-2013)

  13. #707
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .


    Bà ngoại cháu Ruby xin thay mặt cháu cám ơn ông Độc Hành nhiều nhiều ạ, ông ĐH viết thơ hay quá mà k mang thơ gửi ở NR để anh chị em còn được đọc ké.
    Cháu Ruby xin chúc ông luôn vui và mạnh khoẻ.
    Không phải cảm ơn đâu, chị TP ạ! "Trẻ con như búp trên cành" mà, ai thấy trẻ con mà không yêu ?
    Chúc cháu Ruby hay ăn, chóng lớn nhé !

    Ui, "ông ĐH" này là dân "vô sản" chính hiệu đó, chị TP ơi ! Lại còn lười nữa chứ ! Cứ gắn lên chỗ này một bài, treo chỗ khác vài câu mà chẳng nghĩ tới chuyện lưu giữ. Bây giờ túi trống rỗng, hỏi có được bao nhiêu bài thì cũng ú ớ, lấy đâu ra mà gửi vào NR ?

  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (16-09-2013),Lão K (18-09-2013),Nguyên Thoại (17-09-2013),Phu sinh (16-09-2013),thuphong (15-09-2013)

  15. #708
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Không phải cảm ơn đâu, chị TP ạ! "Trẻ con như búp trên cành" mà, ai thấy trẻ con mà không yêu ?
    Chúc cháu Ruby hay ăn, chóng lớn nhé !

    Ui, "ông ĐH" này là dân "vô sản" chính hiệu đó, chị TP ơi ! Lại còn lười nữa chứ ! Cứ gắn lên chỗ này một bài, treo chỗ khác vài câu mà chẳng nghĩ tới chuyện lưu giữ. Bây giờ túi trống rỗng, hỏi có được bao nhiêu bài thì cũng ú ớ, lấy đâu ra mà gửi vào NR ?
    Thì bây giờ ông ĐH bắt đầu mở topic riêng và có bài nào thì gửi vào đó coi như lưu trữ đi, coi như để cho sau này dễ tìm
    Sẽ còn có ngày mai

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (16-09-2013),Độc hành (18-09-2013),Lão K (18-09-2013),Nguyên Thoại (17-09-2013),Phu sinh (16-09-2013)

  17. #709
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .



    Chia tay tháng tám

    Mai chia tay tháng tám
    Hoa lá như ngập ngừng
    Cuối trời làn mây ấm
    Nâng niu từng niềm mong

    Ta ngồi bên ly đắng
    Thìa chén lanh canh khua
    Chút ngọt ngào có đủ
    Cho ngày sang đổi mùa

    Nghe gió đùa trên lá
    Nhìn sương dạo hàng cây
    Kỷ niệm dâng như sóng
    Thương niềm riêng hao gầy

    Biết rằng rồi đông tới
    Vẫn muốn níu tay thu
    Xin đừng đi quá vội
    Tội bước chân lãng du

    Mai chia tay tháng tám
    Có nhớ gì không người
    Chiều trôi qua lặng lẽ
    Mình ta nhặt nắng rơi...

    Saigon 31/08/2013
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  18. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (16-09-2013),Độc hành (18-09-2013),Lão K (18-09-2013),Nguyên Thoại (17-09-2013),Phu sinh (16-09-2013)

  19. #710
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .


    Thì bây giờ ông ĐH bắt đầu mở topic riêng và có bài nào thì gửi vào đó coi như lưu trữ đi, coi như để cho sau này dễ tìm
    Cảm ơn chị TP. Vậy cũng được . Nhưng còn bệnh lười thì chưa có thuốc !

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .

    Chia tay tháng tám

    Mai chia tay tháng tám
    .........................
    ........................
    Saigon 31/08/2013
    Thu Phong

    Mai chia tay tháng tám
    Mà lương đã cạn rồi
    Lậm cả lương tháng chín
    Ngồi đợi tháng mười thôi.



  20. Có 3 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (20-09-2013),Lão K (19-09-2013),thuphong (18-09-2013)

Trang 71 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 21616970717273 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •