Trang 60 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 1050585960616270 ... LastLast
Bài 591 đến 600/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #591
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .

    hì... nhặt về một bài thơ cũ đi lạc.




    Ngày hôm qua

    Ngày hôm qua…
    ừ thôi từ biệt nhé
    Dẫu vấn vương chẳng thể giữ thời gian
    Một tháng,
    một năm
    hay một thoáng mây ngàn
    Cũng gửi lại cho tình xuân hoài niệm

    Một mùa xuân ngợp trời chim én liệng
    Mưa rơi nghiêng,
    nắng rơi nghiêng
    và yêu dấu chao nghiêng
    Con sóng xanh thả ngọc trên mặt ghềnh
    Trăng thao thức…
    lời yêu thương rạo rực

    Giấc mơ hồng,
    sợi tơ hồng náo nức
    Những bàn tay quấn quýt vẫy ngày lên
    Chẳng còn xuân ừ thôi gói mơ hiền
    Ta cùng thu
    phong kín ngày qua vậy…

    11/10/2010
    Thu Phong
    Ngày hôm qua ...
    ta không còn thơ bé
    Biết vấn vương khi gió lạ về ngang
    Biết miên man ngồi ngắm ánh trăng ngàn
    Và nhung nhớ xa xôi ... chừ lạ quá
    ....

    Chào bạn TP, lâu quá không ghé sang nhà thấy nguồn thơ bạn vẫn lai láng
    Cuối tuần chúc bạn vui nhé
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    bachvan (27-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),Boulevard (21-05-2011),kehotro (22-05-2011),Nguyên Thoại (24-05-2011),Nhudadauyeu (14-06-2011),Phu sinh (22-05-2011),thuphong (20-05-2011),tuanphong (31-05-2011)

  3. #592
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết
    Ngày hôm qua ...
    ta không còn thơ bé
    Biết vấn vương khi gió lạ về ngang
    Biết miên man ngồi ngắm ánh trăng ngàn
    Và nhung nhớ xa xôi ... chừ lạ quá
    ....

    Chào bạn TP, lâu quá không ghé sang nhà thấy nguồn thơ bạn vẫn lai láng
    Cuối tuần chúc bạn vui nhé
    Ngày hôm qua bỏ đi không trở lại
    Để ta chờ lạc cả bước thời gian


    Toàn nhặt thơ cũ về cất thôi Thuytam ơi...

    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Ban Mai (24-05-2011),kehotro (22-05-2011),Nguyên Thoại (24-05-2011),Phu sinh (22-05-2011),thủy_tâm (30-05-2011),tuanphong (31-05-2011)

  5. #593
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .

    hì... nhặt về một bài thơ cũ đi lạc.




    Ngày hôm qua

    Ngày hôm qua…
    ừ thôi từ biệt nhé
    Dẫu vấn vương chẳng thể giữ thời gian
    Một tháng,
    một năm
    hay một thoáng mây ngàn
    Cũng gửi lại cho tình xuân hoài niệm

    Một mùa xuân ngợp trời chim én liệng
    Mưa rơi nghiêng,
    nắng rơi nghiêng
    và yêu dấu chao nghiêng
    Con sóng xanh thả ngọc trên mặt ghềnh
    Trăng thao thức…
    lời yêu thương rạo rực

    Giấc mơ hồng,
    sợi tơ hồng náo nức
    Những bàn tay quấn quýt vẫy ngày lên
    Chẳng còn xuân ừ thôi gói mơ hiền
    Ta cùng thu
    phong kín ngày qua vậy…

    11/10/2010
    Thu Phong
    Ngày xưa ấy…

    Con gió còn
    quấn quýt ngày xưa ấy
    Nên thu về chiếc lá ngập ngừng rơi
    Chút dấu
    chút yêu
    lay cả một khung trời
    Bồng bềnh nỗi nhớ choàng vai kỷ niệm

    Ngày xưa ấy… gió lạc loài tìm kiếm
    Nắng vô tình
    mưa vô tình
    chợt đến chợt đi
    Ở phương xa mây có nhắn điều gì
    Mà cánh nhạn
    bươn hoài năm cùng tháng

    Như ngọn đèn
    thức từng đêm đợi sáng
    Ta chờ người từ sớm nắng chiều mưa
    Câu yêu thương nắn nót đã bao mùa
    Mong mỏi phút
    bên vườn xưa gởi gắm...

    24/05/2011
    Nguyên Thoại

  6. Có 13 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:

    bachvan (27-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),Boulevard (24-05-2011),Hàm Long (25-05-2011),huongnhu (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Nhím con (27-05-2011),Nhudadauyeu (14-06-2011),Phu sinh (24-05-2011),thủy_tâm (30-05-2011),thuphong (24-05-2011),tuanphong (31-05-2011),Vũ Phong (25-05-2011)

  7. #594
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    Ngày xưa ấy…

    Con gió còn
    quấn quýt ngày xưa ấy
    Nên thu về chiếc lá ngập ngừng rơi
    Chút dấu
    chút yêu
    lay cả một khung trời
    Bồng bềnh nỗi nhớ choàng vai kỷ niệm

    Ngày xưa ấy… gió lạc loài tìm kiếm
    Nắng vô tình
    mưa vô tình
    chợt đến chợt đi
    Ở phương xa mây có nhắn điều gì
    Mà cánh nhạn
    bươn hoài năm cùng tháng

    Như ngọn đèn
    thức từng đêm đợi sáng
    Ta chờ người từ sớm nắng chiều mưa
    Câu yêu thương nắn nót đã bao mùa
    Mong mỏi phút
    bên vườn xưa gởi gắm...

    24/05/2011
    Nguyên Thoại
    Bến đợi

    Mùa xuân cũ
    đã đi cùng năm tháng
    Bỏ chút hương vương vãi trong gió trời
    Chút nhớ
    chút thương
    vời vợi suốt một thời
    Ngân nga mãi trên cung đàn xao xác

    Dòng sông nhỏ một ngày nao đi lạc
    Nắng vô tình
    gió vô tình
    Nước chợt hóa thành mây
    Để lòng sông suốt bốn mùa khát cháy

    Như cánh buồm ruổi rong triền năm tháng
    Ta chờ người…
    khấp khểnh những mùa trăng
    Mùa tròn
    mùa khuyết
    với biết bao trở trăn
    Vẫn tha thiết ngày cùng về bến đợi

    25/05/2011
    Thu Phong

    Sẽ còn có ngày mai

  8. Có 12 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    bachvan (27-05-2011),Ban Mai (28-05-2011),Boulevard (25-05-2011),Hàm Long (25-05-2011),kehotro (27-05-2011),Nguyên Thoại (25-05-2011),Nhím con (27-05-2011),Nhudadauyeu (14-06-2011),Phu sinh (29-05-2011),thủy_tâm (30-05-2011),tuanphong (31-05-2011),Vũ Phong (25-05-2011)

  9. #595
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    47
    Thanks
    32
    Thanked 266 Times in 45 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết


    Bến đợi

    Mùa xuân cũ
    đã đi cùng năm tháng
    Bỏ chút hương vương vãi trong gió trời
    Chút nhớ
    chút thương
    vời vợi suốt một thời
    Ngân nga mãi trên cung đàn xao xác

    Dòng sông nhỏ một ngày nao đi lạc
    Nắng vô tình
    gió vô tình
    Nước chợt hóa thành mây
    Để lòng sông suốt bốn mùa khát cháy

    Như cánh buồm ruổi rong triền năm tháng
    Ta chờ người…
    khấp khểnh những mùa trăng
    Mùa tròn
    mùa khuyết
    với biết bao trở trăn
    Vẫn tha thiết ngày cùng về bến đợi

    25/05/2011
    Thu Phong

    CON ĐÒ DỌC


    Người ta viết nhiều về những chuyến đò ngang
    Riêng anh, anh viết về những con đò dọc
    Vẫn biết dòng sông miệt mài bồi đắp
    Riêng chỉ những con đò vẫn ngược, xuôi.

    Cũng như em ngóng chờ anh như mây ngóng gió để trôi
    Như con đò anh nhớ bến sông em tần tảo
    Chí trai chẳng thể quẩn quanh nơi ao tù quạnh quẽ
    Dù xuôi biển ngược nguồn vẫn đến hẹn lại lên.

    Mây bay nhờ gió chẳng ngưng
    Thuyền anh chẳng thể lãng quên bến bờ ngày ấy
    Biết em trở trăn nhiều vậy
    Anh đâu nỡ vô tình để bến mãi đợi trông?
    Last edited by Vũ Phong; 26-05-2011 at 12:25 AM.

  10. Có 10 thành viên cám ơn bài của Vũ Phong:

    bachvan (27-05-2011),Ban Mai (28-05-2011),Hàm Long (25-05-2011),kehotro (27-05-2011),Nguyên Thoại (26-05-2011),Nhím con (27-05-2011),Nhudadauyeu (14-06-2011),Phu sinh (29-05-2011),thuphong (25-05-2011),tuanphong (31-05-2011)

  11. #596
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Vũ Phong Xem bài viết
    CON ĐÒ DỌC


    Người ta viết nhiều về những chuyến đò ngang
    Riêng anh, anh viết về những con đò dọc
    Vẫn biết dòng sông miệt mài bồi đắp
    Riêng chỉ những con đò vẫn ngược, xuôi.

    Cũng như em ngóng chờ anh như mây ngóng gió để trôi
    Như con đò anh nhớ bến sông em tần tảo
    Chí trai chẳng thể quẩn quanh nơi ao tù quạnh quẽ
    Dù xuôi biển ngược nguồn vẫn đến hẹn lại lên.

    Mây bay nhờ gió chẳng ngưng
    Thuyền anh chẳng thể lãng quên bến bờ ngày ấy
    Biết em trở trăn nhiều vậy
    Anh đâu nỡ vô tình để bến mãi đợi trông?
    Thơ chị trốn mất rồi
    Có những khi nghĩ hoài không ra nổi 1 câu, đừng buồn nhé.
    Chị mang về một bài thơ cũ, chúc em vui thật nhiều.

    Mùa hạ của con


    Hạ giấu nắng tươi bên ngoài cửa sổ
    Bình minh lên ưng ửng sắc màu son
    Nhoẻn môi cười khoe mầu hồng lợi sún
    Lúm đồng tiền thương quá tuổi thơ con

    Hạ giấu gió lành bên trong ngõ vắng
    Ba đi làm mẹ quấy sữa nhanh thôi
    Chơi một mình với gấu bông con nhé
    Đôi mắt đen nối thương nhớ một trời

    Hạ giấu mùa xanh bên trong đám cỏ
    Chờ bàn chân lẫm chẫm bước xuống sân
    Con dắt mẹ dạo chơi từng góc phố
    Nhạc đời gieo những nốt mới trong ngần

    Hạ giấu mùa xinh trên cành phượng đỏ
    Con u ơ từng câu chữ đầu tiên
    Lớn lên con sẽ hiếu thảo với mẹ
    Con cùng ba… yêu nhất chỉ mẹ hiền…

    05/06/2010
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    bachvan (27-05-2011),Ban Mai (28-05-2011),kehotro (27-05-2011),NCĐ.2009 (12-06-2011),Nhím con (27-05-2011),Nhudadauyeu (14-06-2011),Phu sinh (29-05-2011),tuanphong (31-05-2011)

  13. #597
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .



    .
    Mai anh về

    Mai anh về nhớ thăm con phố nhỏ
    Hàng cây bàng năm cũ vẫn còn đây
    Mỗi đông sang lá xao xác rụng đầy
    Sắc đỏ thắm như lời xưa rưng rức

    Ta là ta của một miền ký ức
    Anh ngây thơ áo trắng quần xanh
    Tương lai mình như quả treo trên cành
    Niềm mong ước còn long lanh sương sớm

    Bước đường đời rón rén bàn chân ướm
    Lối cỏ xanh ru giấc mộng xinh xinh
    Giảng đường cũ bao mưa nắng rập rình
    Mình vuột tay vào một ngày giông gió

    Chiều nay em ngập trong mầu xanh lá
    Sắc phượng trên đầu ve rộn bên tai
    Mùa hè xưa chỉ để lại dấu hài
    Miền hoài niệm còn xốn xang vẫy gọi

    Mai anh về dẫu bước đời có mỏi
    Dẫu tóc xanh thời gian nhuộm trắng rồi
    Áo lụa xưa hương sắc trả cho đời
    Mình nâng niu giọt nắng tà sau cuối

    27/05/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 15-02-2013 at 08:23 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  14. Có 9 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Đông Quân (28-05-2011),bachvan (27-05-2011),Ban Mai (27-05-2011),kehotro (27-05-2011),NCĐ.2009 (12-06-2011),Nhím con (30-05-2011),Phu sinh (29-05-2011),thủy_tâm (30-05-2011),tuanphong (31-05-2011)

  15. #598
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .

    Nếu...

    Trình bày: Ngô Càn Chiếu
    Nhạc: Ngô Càn Chiếu
    Hòa âm: Ngô Càn Chiếu
    Lời: Thơ : Màu Hoa khế và Huyết Hồ Điệp

    http://hathaykhongbanghayhat.org/node/8362

    Cám ơn bạn đã chắp cánh cho những lời thơ vụng về của TP.
    Last edited by thuphong; 28-05-2011 at 08:43 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Ban Mai (28-05-2011),NCĐ.2009 (12-06-2011),Phu sinh (29-05-2011),Triplec (29-05-2011),tuanphong (31-05-2011)

  17. #599
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .


    Anh đi vắng

    Hôm nay anh đi vắng
    Em thơ thẩn vào ra
    Phòng vẫn của mình mà
    Bỗng như rộng quá nhỉ

    Mọi khi em vẫn nghĩ
    Khi anh đi vắng rồi
    Cơm em nấu một nồi
    Sẽ ăn làm ba bữa

    Không ai kêu nhà cửa
    Sao bừa bộn thế này
    Kệ con muỗi nó bay
    Màn em không cần mắc

    Em chẳng thích ai nhắc
    Nhớ đi ngủ đúng giờ
    Sang đường đừng lơ ngơ
    Kẻo đụng xe đấy nhé

    Nhưng sao mà lạ thế
    Em giống như mái chèo
    Anh là sợi dây neo
    Sông đời làm sao thiếu


    30/05/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 05-11-2011 at 02:48 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  18. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Hàm Long (30-05-2011),NCĐ.2009 (12-06-2011),Nhím con (31-05-2011),Nhudadauyeu (14-06-2011),Tường Thụy (30-05-2011),thủy_tâm (30-05-2011),tuanphong (31-05-2011)

  19. #600
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết

    Bước đường đời rón rén bàn chân ướm
    Lối cỏ xanh ru giấc mộng xinh xinh
    Giảng đường cũ bao mưa nắng rập rình
    Mình vuột tay vào một ngày giông gió

    Đọc đoạn thơ này của TP bất chợt như có một hoài niệm đang tìm về
    Tự dưng thấy nhớ quá

    Ghé nhà thăm TP nha
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  20. Có 3 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Nhudadauyeu (14-06-2011),thuphong (30-05-2011),tuanphong (31-05-2011)

Trang 60 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 1050585960616270 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •