Trang 55 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 545535455565765 ... LastLast
Bài 541 đến 550/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #541
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu



    Ngóng…

    Từ lúc vòng tay thuở ấy rời
    Hao gầy năm tháng nhạt bờ môi
    Sân trường đã khuất bàn chân lẻ
    Mái tóc chưa suôn chiếc lược vời
    Nắng dạt đầu non ngơ ngẩn lối
    Mây về cuối phố hững hờ nơi
    Từng đêm gối mộng từng đêm nhớ
    Một ánh sao thương lạc nẻo trời

    26/03/2011
    Nguyên Thoại

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:

    bachvan (27-04-2011),Lão K (29-03-2011),NCĐ.2009 (05-04-2011),Nhím con (27-03-2011),Phu sinh (28-03-2011),thuphong (26-03-2011)

  3. #542
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu



    Mong manh

    Ước gì trời chẳng nổi phong ba
    Vẫn mãi bình yên giống hệt là
    Biển lớn thênh thang con sóng đổ
    Sông dài bát ngát áng mây pha
    Riêng ta sự nghiệp như sương giáng
    Một khúc tình duyên tựa nắng tà
    Thanh thản mình trôi về bến đỗ
    Cuối đời nhặt nhạnh áng thi ca

    19/03/2011
    Thu Phong


    Vòi vĩnh…

    Em rời thuở ấy tuổi mười ba
    Thả lại trong tôi nỗi nhớ là
    Một nụ hiền hòa môi ướm gởi
    Đôi lời thắm thiết miệng cười pha
    Ngây thơ chỉ biết hoa và quả
    Bé dại nào hay áo với tà
    Lỡ vuột thời gian tìm chẳng thấy
    Mà vòi vĩnh nhặt khúc tình ca

    26/03/2011
    Nguyên Thoại

    @Kính mời Lão K vào lơ ngơ "thơ 7X8" với tụi mình nha... Thân ái

    Ngã ba…

    Dạo gót một mình tới ngã ba
    Bao năm mà ngỡ mới như là
    Thềm xưa đá xám không hề đổi
    Gạch cổ vôi vàng chẳng chút pha
    Giọt nắng còn đây đùa khóm liễu
    Hoa sưa vẫn đó thả chiều tà
    Hàng cây một thuở ru đường mộng
    Xao xác gió về dệt khúc ca

    25/03/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 17-04-2011 at 03:51 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    bachvan (27-04-2011),Lão K (29-03-2011),NCĐ.2009 (05-04-2011),Nguyên Thoại (26-03-2011),Nhím con (31-03-2011),OA _ NỮ (27-03-2011),Phu sinh (28-03-2011)

  5. #543
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu






    Vắng…

    Phố thị nhiều khi vắng tiếng cười
    Tìm hoài chẳng thấy một bờ vui
    Bâng khuâng gõ cửa phương trời ngóng
    Lặng lẽ men chân lối sỏi mời
    Còn đó hàng thông từng ước hẹn
    Vẫn đây bến nước đã chia phôi
    Bao năm đường mộng cài then kín
    Mặc thuở ngây thơ mãi ngủ vùi

    21/03/2011
    Thu Phong


    Lặng…

    Đã mấy thu qua lặng lẽ cười
    Căn phòng gói lại chút niềm vui
    Tình quen thuở ấy vòng tay giữ
    Giấc lạ đêm nao áo lụa mời
    Ngớ ngẩn chiều xuân mưa lã chã
    Mơ hồ sớm hạ nắng pha phôi
    Thời gian có hiểu đời sương gió
    Mà ánh đèn khuya lối mộng vùi

    22/03/2011
    Nguyên Thoại



    Nghiêng nón...

    Nghiêng nón bài thơ giấu nét cười
    Em chào e lệ thả lời vui
    Đôi tà áo lụa đung đưa với
    Một búp tay hoa vẫy vẫy mời
    Có lẽ Xuân về tô sắc má
    Hay là phượng đậu họa mầu phôi/ môi
    Cho tôi ngơ ngẩn trong chiều lặng
    Đánh thức con tim đã quyết vùi

    22/03/2011
    Thu Phong


    Tiễn biệt…

    Từ khi mắt ngọc hé môi cười
    Ngọn cỏ sân trường tíu tít vui
    Chữ nhớ đơm ngày hoa phượng giữ
    Lời thương hẹn buổi tán đa mời
    Thời gian rã cánh vườn xuân mỏi
    Duyên số quay vòng nắng hạ phôi
    Tiễn biệt người xưa về bến mới
    Mà nghe buốt tựa gió mưa vùi

    23/03/2011
    Nguyên Thoại


    Nhớ

    Từ lúc em đi hết tiếng cười
    Im lìm xóm nhỏ vắng niềm vui
    Chiếu chăn trông ngóng vòng tay gọi
    Gác lửng tương tư ánh mắt mời

    Đập áng gương nhoà tìm bóng cũ
    Hôn manh áo lụa nhớ son môi
    Say trong men đắng buồn quay quắt
    Ký ức trăm ngăn cố lấp vùi

    LK 03/24/2011


    Mộng vùi

    Từ buổi người xa biếng vẻ cười
    Chong đèn, mở sách cũng không vui
    Đăm đăm mắt ngó màn hình tủi
    Lặng lẽ tay buông dẫy phím mời
    Dõi áng mây xanh tìm bóng nguyệt
    Quên cây son đỏ vẽ bờ môi
    Chưa lần gặp gỡ mà lưu luyến
    Mang cả chiều xuân giấc mộng vùi

    26/03/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 27-03-2011 at 09:47 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    bachvan (27-04-2011),Lão K (29-03-2011),NCĐ.2009 (05-04-2011),Nguyên Thoại (26-03-2011),Nhím con (31-03-2011),OA _ NỮ (27-03-2011),Phu sinh (28-03-2011)

  7. #544
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    [

    Đã lâu lắm, kể từ lúc mấy thằng Tàu làm giặc, LK nhủ lòng (may phước chỉ "hứa" chứ chưa "thề", hứa thì có thể thất được chứ "thề" thì không dám bội) không làm thơ Đường nữa. Đọc mấy bài của Thu Phong và Nguyên Thoại, LK phục lăn. Nghe TP dụ, LK lại ngứa ngáy chân tay nên xin được "múa búa trước cửa nhà sấm", có gì thất thố, bỏ qua đừng cười nha
    Nhiệt liệt hoan nghên LK tái xuất giang hồ. Từ nay mọi người ở NR sẽ lại được thưởng thức những áng thơ đẹp của LK cũng như trước kia ở MX mọi người được thưởng thức những dòng NKMM câu hồn đoạt phách của LK.

    WC bách LK.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    bachvan (27-04-2011),Lão K (29-03-2011),NCĐ.2009 (05-04-2011),Nguyên Thoại (27-03-2011),Phu sinh (28-03-2011),thuphong (27-03-2011)

  9. #545
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết


    Ngóng…

    Từ lúc vòng tay thuở ấy rời
    Hao gầy năm tháng nhạt bờ môi
    Sân trường đã khuất bàn chân lẻ
    Mái tóc chưa suôn chiếc lược vời
    Nắng dạt đầu non ngơ ngẩn lối
    Mây về cuối phố hững hờ nơi
    Từng đêm gối mộng từng đêm nhớ
    Một ánh sao thương lạc nẻo trời

    26/03/2011
    Nguyên Thoại
    Ngóng theo...

    Lỡ để ngày đi lối ước rời
    Hẹn thề cũng đã vuột qua môi
    Người xưa giã biệt vòng tay vắng
    Mộng cũ nâng niu dáng liễu vời
    Ngõ quạnh cây buồn xơ xác lá
    Vườn tàn cỏ úa lạnh lùng nơi
    Từng chiều đếm nhạn từng chiều ngóng
    Một bóng người thương cách nửa trời

    27/03/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 27-03-2011 at 09:12 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    bachvan (27-04-2011),Lão K (29-03-2011),NCĐ.2009 (05-04-2011),Nguyên Thoại (27-03-2011),Nhím con (31-03-2011),Phu sinh (28-03-2011)

  11. #546
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu



    Ngóng…

    Từ lúc vòng tay thuở ấy rời
    Hao gầy năm tháng nhạt bờ môi
    Sân trường đã khuất bàn chân lẻ
    Mái tóc chưa suôn chiếc lược vời
    Nắng dạt đầu non ngơ ngẩn lối
    Mây về cuối phố hững hờ nơi
    Từng đêm gối mộng từng đêm nhớ
    Một ánh sao thương lạc nẻo trời

    26/03/2011
    Nguyên Thoại



    Ngóng theo...

    Lỡ để ngày đi lối ước rời
    Hẹn thề cũng đã vuột qua môi
    Người xưa giã biệt vòng tay vắng
    Mộng cũ nâng niu dáng liễu vời
    Ngõ quạnh cây buồn xơ xác lá
    Vườn tàn cỏ úa lạnh lùng nơi
    Từng chiều đếm nhạn từng chiều ngóng
    Một bóng người thương cách nửa trời

    27/03/2011
    Thu Phong



    Một bên trời…

    Giờ đây lối cũ… đã xa rời
    Giọt đắng lăn dài đẫm khóe môi
    Cứ ngỡ ân tình hôm sớm đậm
    Dè đâu hạnh phúc tháng năm vời
    Bờ thương gọi mãi không thành tiếng
    Nẻo nhớ đi hoài chẳng tới nơi
    Thôi nhé đành buông câu vĩnh biệt
    Ngày xưa gởi lại một bên trời

    30/03/2011
    Nguyên Thoại




  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:

    bachvan (27-04-2011),kehotro (17-04-2011),Lão K (31-03-2011),NCĐ.2009 (05-04-2011),Nhím con (31-03-2011),OA _ NỮ (30-03-2011),Phu sinh (02-05-2011),thuphong (30-03-2011)

  13. #547
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Cho một người nằm xuống*

    Bến sông* một sớm tiễn đưa người
    Cát bụi* êm đềm giã cuộc chơi
    Biển nhớ* quay cuồng con sóng gọi
    Tình xa* nuối tiếc mảnh trăng vời
    Mưa hồng* thuở ấy đường quen bủa
    Hạ trắng* nơi này cỏ lạ vơi
    Chiếc lá thu phai* chừng quá vội
    Vườn xưa* lặng lẽ gót quên rời

    30/03/2011
    Nguyên Thoại

    * Ca khúc Trịnh Công Sơn

  14. Có 8 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:

    bachvan (27-04-2011),kehotro (17-04-2011),Lão K (31-03-2011),NCĐ.2009 (05-04-2011),Nhím con (31-03-2011),OA _ NỮ (01-04-2011),Phu sinh (31-03-2011),thuphong (30-03-2011)

  15. #548
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    Cho một người nằm xuống*

    Bến sông* một sớm tiễn đưa người
    Cát bụi* êm đềm giã cuộc chơi
    Biển nhớ* quay cuồng con sóng gọi
    Tình xa* nuối tiếc mảnh trăng vời
    Mưa hồng* thuở ấy đường quen bủa
    Hạ trắng* nơi này cỏ lạ vơi
    Chiếc lá thu phai* chừng quá vội
    Vườn xưa* lặng lẽ gót quên rời

    30/03/2011
    Nguyên Thoại

    * Ca khúc Trịnh Công Sơn
    Như cánh vạc bay*

    Cát bụi buồn thương tiễn biệt người
    Rừng xưa đã khép lối rong chơi
    Tình yêu tìm thấy… làn mưa tạt
    Yêu dấu tan theo… giọt nắng vời
    Biển sáng xót xa con sóng quẫy
    Đêm Hồng não nuột giấc mơ vơi
    Đường xa vạn dặm thiên thu đợi
    Như cánh vạc bay lặng lẽ rời

    31/03/2011
    Thu Phong

    * Ca khúc Trịnh Công Sơn
    Last edited by thuphong; 31-03-2011 at 06:49 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  16. Có 8 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    bachvan (27-04-2011),kehotro (17-04-2011),Lão K (20-04-2011),NCĐ.2009 (05-04-2011),Nguyên Thoại (16-04-2011),Nhím con (31-03-2011),OA _ NỮ (01-04-2011),Phu sinh (01-04-2011)

  17. #549
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .




    Lỡ...

    Người rời trường cũ thuở xa xưa
    Trông ngóng bao nhiêu cũng đã thừa
    Mực tím hoài mơ trang giấy nhỏ
    Mây hồng mãi ước mảnh trời thưa
    Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
    Ánh mắt còn mong ánh mắt đùa
    Sao chẳng một lần về chốn cũ
    Để cùng được gội một trời mưa

    25/11/2010
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 11-04-2011 at 10:33 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  18. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    bachvan (27-04-2011),kehotro (17-04-2011),Lão K (07-04-2011),NCĐ.2009 (06-04-2011),Nguyên Thoại (16-04-2011),Nhím con (06-04-2011),Phu sinh (07-04-2011)

  19. #550
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu




    Lỡ...

    Người rời trường cũ thuở xa xưa
    Trông ngóng bao nhiêu cũng đã thừa
    Mực tím hoài mơ trang giấy nhỏ
    Mây hồng mãi ước mảnh trời thưa
    Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
    Ánh mắt còn mong ánh mắt đùa
    Sao chẳng một lần về chốn cũ
    Để cùng được gội một trời mưa

    25/11/2010
    Thu Phong



    Lơi…

    Một sớm con thuyền dạt bến xưa
    Trời mây sông nước bỗng như thừa
    Khi bờ kỷ niệm lơi niềm nhớ
    Lúc cửa ân tình nhạt tiếng thưa
    Ảo não câu hò trăng chớm khóc
    Bâng khuâng ngọn lá gió thôi đùa
    Nam bằng mấy thuở còn lưu luyến
    Mái đẩy vô tình bỏ nắng mưa

    16/04/2011
    Nguyên Thoại

  20. Có 6 thành viên cám ơn bài của Nguyên Thoại:

    bachvan (27-04-2011),kehotro (17-04-2011),NCĐ.2009 (17-04-2011),Nhím con (17-04-2011),Phu sinh (17-04-2011),thuphong (17-04-2011)

Trang 55 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 545535455565765 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •