Trang 50 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 40484950515260 ... LastLast
Bài 491 đến 500/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #491
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    kìa ai hăng hái nướng chân gà
    đây là đặc sản xứ sa pa ?
    nghe nói ăn vào chạy nhanh lắm
    điền kinh thế giới giải về ta
    td
    kakaka......ngon quá à......

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Phu sinh (18-12-2010),thuphong (18-12-2010)

  3. #492
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    trời ơi trời có thấu hay không
    kẻ .... ăn bắp nướng, kẻ ngồi không
    ngày mai ta quyết đi ... cuốc đất
    trồng vài cây bắp, đợi mùa đông
    TD

    hihihi
    lại qua chọc phá bạn nè
    vì TD chưa có nhà cửa, nên ghé nhà mọi người tá túc à
    .
    Trời thì xa lắm chẳng nghe đâu
    Cuốc đất rồi thì bỏ hạt sâu
    Ngô mọc sang năm về bẻ nhé
    Nướng rồi có nhớ gọi đến nhau ...

    Gọi ăn ké... nhưng chắc đợi trồng ngô mới nướng thì còn lâu...





    Sẽ còn có ngày mai

  4. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    tieudao (18-12-2010)

  5. #493
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    nhưng mà kia đó, món chân gà
    ai đang nhắm với rượu sa pa
    chẳng lẽ thả nuôi vài con nữa
    ngày sau nó lớn, gọi nhau ta


  6. #494
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    nhưng mà kia đó, món chân gà
    ai đang nhắm với rượu sa pa
    chẳng lẽ thả nuôi vài con nữa
    ngày sau nó lớn, gọi nhau ta

    Ừ thì trỉa bắp với nuôi gà
    Ủ cả dăm thùng rượu Sapa
    Bắp lớn gà thêm vài ổ nữa
    Tha hồ nướng bắp, lụi chân gà...



    Viết mấy câu này nhớ khi xem phim chưởng tên gì nhỉ mà có cậu Khiết đan rất nổi tiếng... cứ rủ cô bé con về trỉa bắp nuôi dê cừu... không tranh ngôi bá chủ thiên hạ nữa




    Sẽ còn có ngày mai

  7. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    tieudao (19-12-2010)

  8. #495
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .



    .

    Chiều tím

    Một khoảng trời dịu êm
    Bao nhiêu là mầu tím
    Hương chiều thu ngọt lịm
    Dường như là chiêm bao

    Bao nhiêu niềm khát khao
    Đong đầy trang kỷ niệm
    Bao nhiêu mùa đi, đến
    Vẫn chẳng thể quên nhau

    Mây vẫn trôi trên đầu
    Vấn vương tà nhung nhớ
    Như ngày xưa còn đó
    Nồng nàn và thiết tha

    Dẫu muôn vàn cách xa
    Chưa một lần gặp gỡ
    Vườn xưa còn bỏ ngỏ
    Một ngõ hẹn thì thào…

    12/12/2010
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  9. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Bình Nguyên (19-12-2010),Nhím con (21-12-2010),SunWild (20-12-2010),thủy_tâm (19-12-2010)

  10. #496
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Nỗi buồn không chỉ tàn thu
    Việt Nam thất trận... hu hu quá buồn!

  11. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Bình Nguyên (19-12-2010),thuphong (19-12-2010)

  12. #497
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Nỗi buồn không chỉ tàn thu
    Việt Nam thất trận... hu hu quá buồn!
    Việt Nam thất trận... treo chữ buồn to đùng
    Hôm qua chị cũng ngồi xem một lúc... thấy đá uể oải quá, thế là lặn lên chơi net.
    Nhớ lần đầu tiên cậu bạn trai rủ đi xem đá bóng ở sân, vòng loại WoldCup hồi đó mình chẳng biết gì cũng ra sân thấy nhộn nhịp quá, cuối cùng đội chủ nhà thua vẫn còn nhớ cái không khí lúc đó....
    Sẽ còn có ngày mai

  13. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Bình Nguyên (19-12-2010),TeacherABC (19-12-2010)

  14. #498
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết


    Ừ thì trỉa bắp với nuôi gà
    Ủ cả dăm thùng rượu Sapa
    Bắp lớn gà thêm vài ổ nữa
    Tha hồ nướng bắp, lụi chân gà...



    Viết mấy câu này nhớ khi xem phim chưởng tên gì nhỉ mà có cậu Khiết đan rất nổi tiếng... cứ rủ cô bé con về trỉa bắp nuôi dê cừu... không tranh ngôi bá chủ thiên hạ nữa




    ai mà hiểu thấu nỗi lòng nau
    tranh bá đồ vương giấc mộng nhàu
    trồng bắp, nuôi dăm con gà nhỏ
    giang sơn be bé mấy hàng cau
    td
    ui ui sao mà ý nghĩ hay thiệt là, chỉ e rùi mời tới uống rượu chân gà thì bạn lại bận ko đi thui àh
    chúc bạn chuản bị 1 năm mới vui vẻ nhá

  15. Có 2 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Bình Nguyên (19-12-2010),thuphong (20-12-2010)

  16. #499
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Ối giời ơi, buồn cười quá đi mất. hôm nay đọc cái thơ balap của ông này k thể nhịn được cười mang về đây treo cho vui

    MANG THAI

    Ta lấy nàng thơ,ta mang thai
    Nằm gường ốm nghén mấy ngày dài
    Ý thơ,ngữ nghĩa còn trong bụng
    Triệu chứng lần thần chẳng giống ai

    Ta lấy nàng thơ làm vợ ta
    Muốn sanh ý ngọc dưới trăng ngà
    Cũng mong sinh hạ nhiều câu chữ
    Để ngát tình thơ bạn với ta

    Ngày khuất theo ngày đêm đến đêm
    Trăng quên in ấn bóng bên thềm
    Thai nhi hành hạ xác thân bố
    Ức nghẹn,buồn nôn liên tiếp thêm

    Thêm chứng thức khuya đau nửa đầu
    Tập trung chẳng được khóc canh thâu
    Nghe mùi bút mực thì nôn mửa
    Mệt mỏi,đớn đau chẳng đáo đầu

    Trời hỡi! sanh thơ rất khó khăn
    Sớm chiều cầm viết lắm nhọc nhằn
    Tay rung,mờ mắt đêm không ngủ
    Thờ thẫn làn môi rung với răng

    Vẫn còn bình thản chuyện thai kỳ
    Mừng tủi chan chan trên khoé mi
    Ôm bụng vuốt ve tình phụ-tử
    Nghênh ngang ngẩn mặt nụ cười khì

    Tôi lấy nàng thơ,tôi mang thai
    Nằm giường,ốm nghén mấy ngày dài
    Chờ khi sanh nở lời thơ trẻ
    Kính cẩn,nghiêng mình xin gởi ai

    Phieu dao


    Sẽ còn có ngày mai

  17. Có 8 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Đông Quân (20-12-2010),Bình Nguyên (20-12-2010),Phu sinh (20-12-2010),SunWild (20-12-2010),Tường Thụy (20-12-2010),TeacherABC (21-12-2010),thủy_tâm (20-12-2010),tieudao (20-12-2010)

  18. #500
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    480
    Thanks
    1.405
    Thanked 1.118 Times in 288 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    ... Thế mà cũng nghĩ ra được, tài thật!

Trang 50 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 40484950515260 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •