Trang 48 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 38464748495058 ... LastLast
Bài 471 đến 480/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #471
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Hình như

    Hình như cũng đã hết thu
    Nên chiều cứ lạnh với mù giăng giăng
    Tôi về bên bến sông trăng
    Sương xao xuyến bủa cụm măng bạc đầu

    Hình như rặng trúc cũng sầu
    Nên lá quên hát những câu ru hời
    Tôi nghe có tiếng người ơi
    Nhưng không thấy mặt… cứ vời vợi xa

    Hình như là giọng… người ta
    Đã đâu quen biết để mà nhận vơ
    Ngoảnh mặt cố tình ngó lơ
    Sao lòng vương vấn ngẩn ngơ… thật là…

    04/12/2010
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 05-12-2010 at 05:46 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (04-12-2010),Lão K (15-12-2010),Nhím con (05-12-2010),Phu sinh (05-12-2010),Tường Thụy (04-12-2010),thủy_tâm (05-12-2010),tieudao (05-12-2010)

  3. #472
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    người về bên bến sông trăng
    chén quỳnh tương rót, bóng hằng nga soi
    giọt sương lơ lửng buông rơi
    tiếng gà réo rắt cuối trời tàn thu
    má hồng ai nhạt sầu u
    mảnh tình chia nửa vẫn ru mãi đời
    thuyền tình còn khuất nẻo khơi
    từng đêm lặng lẽ trách trời heo may
    ............
    td

    ghé nhà thăm bạn trời đông lạnh
    đợi buổi nô en rạng nụ cười

  4. Có 3 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Lão K (15-12-2010),Phu sinh (07-12-2010),thuphong (06-12-2010)

  5. #473
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    người về bên bến sông trăng
    chén quỳnh tương rót, bóng hằng nga soi
    giọt sương lơ lửng buông rơi
    tiếng gà réo rắt cuối trời tàn thu
    má hồng ai nhạt sầu u
    mảnh tình chia nửa vẫn ru mãi đời
    thuyền tình còn khuất nẻo khơi
    từng đêm lặng lẽ trách trời heo may
    ............
    td

    ghé nhà thăm bạn trời đông lạnh
    đợi buổi nô en rạng nụ cười
    Trách sao ngọn gió heo may
    Mắc chi gọi giọt sương gầy nhớ mong

    Trách sao trời vội sang đông
    Để bàn tay lạnh nắng hồng đi đâu

    Trách sao người nhạt câu chào
    Để thơ tôi mãi ra vào đợi ai...

    TP

    Chào Tiêu Dao
    Nhanh thật, lại sắp hết 1 năm rồi...
    Chúc bạn tuần mới thật vui nha.



    Last edited by thuphong; 06-12-2010 at 07:39 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (15-12-2010),tieudao (06-12-2010)

  7. #474
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Trách sao ngọn gió heo may
    Mắc chi gọi giọt sương gầy nhớ mong

    Trách sao trời vội sang đông
    Để bàn tay lạnh nắng hồng đi đâu

    Trách sao người nhạt câu chào
    Để thơ tôi mãi ra vào đợi ai...

    TP

    Chào Tiêu Dao
    Nhanh thật, lại sắp hết 1 năm rồi...
    Chúc bạn tuần mới thật vui nha.



    người về theo ngọn gió thu
    người đi biền biệt, mây mù giăng giăng
    trách sao gầy héo vầng trăng
    hỏi sao tay lạnh giá băng hỡi người
    bao giờ biển hết sóng khơi
    người về ấm lại tình đời mãi xuân

    ghé thăm lại gặp bạn hiền
    dăm câu gọi chút làm quen đường đời

  8. Có 4 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Bình Nguyên (09-12-2010),Lão K (15-12-2010),Phu sinh (07-12-2010),thuphong (07-12-2010)

  9. #475
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .



    Mang một bài thơ cũ về treo

    Suối mơ

    Dựng túp lều xoàng cạnh suối mơ
    Cùng nhau xướng họa dưới trăng mờ
    Khi vui bạn tới dăm ly rượu
    Lúc chán ta tìm mấy tứ thơ
    Nguyệt rọi êm đềm mong khách đến
    Đàn buông lả lướt dạo dây chờ
    Ưu phiền chốn cũ xin quên hết
    Sỏi đá bên đời lại ngẩn ngơ

    25/06/2010
    Y.H Thu Phong
    Thơ thẩn đường chiều dạo suối mơ
    Lều ai thấp thoáng dưới sương mờ
    Thoang thoảng hương đưa mùi cúc tửu
    Văng vẳng vọng xa tiếng ngân thơ
    Trăng khuyết chẳng soi đường khách bước
    Nguyệt cầm đâu dạo khúc đợi chờ
    Hỏi người khách thơ bên lều vắng
    Giúp khách lỡ đường lạc ngẩn ngơ


    Bài thơ đường luật của TP hay quá.
    TT rất thích thơ đường như khả năng viết còn yếu lắm nên không dám viết.
    Đọc bài thơ của TP nên ngẫu hứng hoạ mấy câu, đừng cười nha
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Bình Nguyên (13-12-2010),Lão K (15-12-2010),Phu sinh (13-12-2010),SunWild (13-12-2010),thuphong (11-12-2010),tieudao (12-12-2010)

  11. #476
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .



    Photo by LK

    Nơi ta về

    Nơi ta về miền đất hứa xa xôi
    Mỏi cánh bay, chồn bước chân phiêu lãng
    Sông nước mênh mang, mây chiều bảng lảng
    Nghe lòng buồn như tiếng sáo gọi nhau

    Nơi ta về còn giữ mộng ban đầu
    Bãi cát vàng, triền sông xưa sóng vỗ
    Những bước chân một đời năng nổ
    Ước cho mình một bến đỗ bình yên

    Nơi ta về ngoan nhé những nỗi niềm
    Lòng thanh thản như chưa hề bối rối
    Trời, nước trong xanh, thanh bình một cõi
    Nơi ta về người có đợi ta không

    13/12/2010
    Thu Phong


    Cám ơn TIÊU Dao và THuỷ Tâm thật nhiều về hai bài thơ nha.
    TP cáo lỗi vì chưa họa lại các bạn được.
    Chẳng biết kiểu gì nhưng type 1 dòng thì đợi nó load chán chê mới viết tiếp được.
    Chúc hai bạn tuần mới thật vui nha.
    Last edited by thuphong; 03-01-2011 at 10:01 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (15-12-2010),Nhím con (16-12-2010),Phu sinh (13-12-2010),SunWild (13-12-2010),thủy_tâm (19-12-2010),tieudao (13-12-2010)

  13. #477
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    người đi, gót ngọc xa xôi
    người về, sóng nước êm trôi một vùng
    xuân còn đợi cánh én cùng
    thụcc nữ còn đợi .... anh hùng nơi nao ?
    td
    ui chà đi kỹ quá giờ mới về nà bạn ?
    chúc bạn lại có những chuyến đi vui vẻ và thú vị nhé

  14. #478
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    người đi, gót ngọc xa xôi
    người về, sóng nước êm trôi một vùng
    xuân còn đợi cánh én cùng
    thục nữ còn đợi .... anh hùng nơi nao ?
    td
    ui chà đi kỹ quá giờ mới về nà bạn ?
    chúc bạn lại có những chuyến đi vui vẻ và thú vị nhé
    Hì, cám ơn Tiêu Dao nhiều lắm. Thật ấm lòng khi thấy nhà mình vẫn có dấu chân những người bạn ghé qua

    Đông về lạc bước gió thu
    Trời giăng mây xám mịt mù đường quen
    Ai còn nhớ dấu chân len
    Thềm hoang cỏ lạnh rêu chen bước người...

    Nửa câu thơ lạc mất rồi
    Tôi thắp ngọn nến giữa trời gọi thơ...

    Chúc bạn đầu tuần vui nhiều nha.
    Thân mến.

    TP
    Sẽ còn có ngày mai

  15. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    tieudao (14-12-2010)

  16. #479
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    hỏi thơ, thơ lạc nơi đâu
    hỏi người, người nhắp chén sầu gió thu
    rầu lòng những muốn đi tu
    chỉ e chuông mõ càng ru thêm rầu

    ..........

    trời ui lạnh quá, ghé nhà kiếm chén cơm nguội ah

  17. #480
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Dựng túp lều xoàng cạnh suối mơ
    Cùng nhau xướng họa dưới trăng mờ
    Khi vui bạn tới dăm ly rượu
    Lúc chán ta tìm mấy tứ thơ
    Nguyệt rọi êm đềm mong khách đến
    Đàn buông lả lướt dạo dây chờ
    Ưu phiền chốn cũ xin quên hết
    Sỏi đá bên đời lại ngẩn ngơ
    tp


    lều tranh một mái đẹp dòng mơ
    tim vàng soi rọi chẳng lu mờ
    người hứng văn chương bày cuộc rượu
    kẻ say phong nguyệt đọc thi thơ
    lãng tử đâu người đường du ngoạn
    tri kỷ nào ai cuộc đợi chờ
    những muốn đào nguyên cùng lạc bước
    bên suối dùng chân phút ngẩn ngơ

    mấy vần thô vụng chọc pá bạn chút nè

  18. Có 2 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Phu sinh (16-12-2010),thủy_tâm (19-12-2010)

Trang 48 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 38464748495058 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •