Trang 47 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 37454647484957 ... LastLast
Bài 461 đến 470/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #461
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu


    Hà Nội mùa này sớm lập đông
    Hồ Gươm soi dáng áng mây bồng
    Đượm buồn ru ngang nhành phượng vĩ
    Lá có còn xanh thuở tuổi hồng

    Cơn gió heo may lại ùa về
    Ru hồn cái lạnh đến tái tê
    Hoa sữa thôi rơi chiều nắng tắt
    Câu thơ năm cũ có tìm về

    Hơi ấm đan tay thuở học trò
    Qua từng phố nhỏ chẳng âu lo
    Nay đã bao mùa đông lá đổ
    Kỷ niệm ngày xưa hóa tàn tro

    Nay lại đông về lại heo may
    Ấp yêu khơi lại mối tình gầy
    Hoa sữa hương say đâu còn vướng
    Tình xưa mộng cũ trả lại đây
    .....


    Lâu ghé lại nhà chào TP.
    Thấy TP hay viết về HN, nên Tâm nghĩ chắc TP người HN phải không??
    Tâm chưa đến HN bao giờ nhưng nghe nhiều về HN lắm, trong tưởng tượng viết về HN vài câu (dựa theo bài hát HN mùa vắng những cơn mưa) mà cũng chưa trọn vẹn lắm, mong TP đừng cười nhé.
    Thân
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Bình Nguyên (01-12-2010),huongnhu (28-11-2010),Lão K (01-12-2010),Phu sinh (27-11-2010),thuphong (26-11-2010),tieudao (27-11-2010)

  3. #462
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết

    Hà Nội mùa này sớm lập đông
    Hồ Gươm soi dáng áng mây bồng
    Đượm buồn ru ngang nhành phượng vĩ
    Lá có còn xanh thuở tuổi hồng

    Cơn gió heo may lại ùa về
    Ru hồn cái lạnh đến tái tê
    Hoa sữa thôi rơi chiều nắng tắt
    Câu thơ năm cũ có tìm về

    Hơi ấm đan tay thuở học trò
    Qua từng phố nhỏ chẳng âu lo
    Nay đã bao mùa đông lá đổ
    Kỷ niệm ngày xưa hóa tàn tro

    Nay lại đông về lại heo may
    Ấp yêu khơi lại mối tình gầy
    Hoa sữa hương say đâu còn vướng
    Tình xưa mộng cũ trả lại đây
    .....


    Lâu ghé lại nhà chào TP.
    Thấy TP hay viết về HN, nên Tâm nghĩ chắc TP người HN phải không??
    Tâm chưa đến HN bao giờ nhưng nghe nhiều về HN lắm, trong tưởng tượng viết về HN vài câu (dựa theo bài hát HN mùa vắng những cơn mưa) mà cũng chưa trọn vẹn lắm, mong TP đừng cười nhé.
    Thân
    Bài thơ hay quá Thủy Tâm ơi.
    TP là người Hà Nội và rất yêu Hà Nội... nên đọc như viết cho mình vậy... TP thích lắm. Cám ơn Thủy Tâm thật nhiều. Đôi khi trong lòng mình chật chội những tâm sự lại không thể viết. TP có đọc một câu hôm thăm lăng Tự Đức một ông vua thích thơ văn và nhớ mãi:" Nơi nỗi buồn mỉm cười và niềm vui bật khóc." TP sẽ họa bài này với Thủy Tâm nhưng cho TP chút thời gian nha.
    Chúc Thủy tâm luôn vui khỏe nha.

    TP
    Last edited by thuphong; 26-11-2010 at 10:24 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Bình Nguyên (01-12-2010)

  5. #463
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    người mải đi đâu để vắng nhà
    gió buồn vơi vắng bóng mây xa
    hà nội đông này đang lạnh lắm
    hồ gươm soi bóng một nhành hoa
    td
    ghé qua chọc phá tp chút nhá

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Bình Nguyên (01-12-2010),huongnhu (28-11-2010),thủy_tâm (28-11-2010)

  7. #464
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    [COLOR="rgb(46, 139, 87)"]
    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    người mải đi đâu để vắng nhà
    gió buồn vơi vắng bóng mây xa
    hà nội đông này đang lạnh lắm
    hồ gươm soi bóng một nhành hoa
    td
    ghé qua chọc phá tp chút nhá
    Tiêu Dao mây gió ghé qua nhà
    Chủ bận ngao du nước chẳng pha
    Xin đợi trà xanh ta ủ nhé
    Rồi cùng thưởng nguyệt ngắm giàn hoa

    Thank bạn tieudao. Mời thưởng hoa TP chụp nhé.

    Móng rồng xanh Núi Cấm



    Tổ ong trên cây mai tứ quý



    Hồ điệp



    [/COLOR]
    Sẽ còn có ngày mai

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Bình Nguyên (01-12-2010),huongnhu (28-11-2010),Lão K (01-12-2010),Phu sinh (28-11-2010),thủy_tâm (28-11-2010),tieudao (28-11-2010)

  9. #465
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết

    Hà Nội mùa này sớm lập đông
    Hồ Gươm soi dáng áng mây bồng
    Đượm buồn ru ngang nhành phượng vĩ
    Lá có còn xanh thuở tuổi hồng

    Cơn gió heo may lại ùa về
    Ru hồn cái lạnh đến tái tê
    Hoa sữa thôi rơi chiều nắng tắt
    Câu thơ năm cũ có tìm về

    Hơi ấm đan tay thuở học trò
    Qua từng phố nhỏ chẳng âu lo
    Nay đã bao mùa đông lá đổ
    Kỷ niệm ngày xưa hóa tàn tro

    Nay lại đông về lại heo may
    Ấp yêu khơi lại mối tình gầy
    Hoa sữa hương say đâu còn vướng
    Tình xưa mộng cũ trả lại đây
    .....


    Lâu ghé lại nhà chào TP.
    Thấy TP hay viết về HN, nên Tâm nghĩ chắc TP người HN phải không??
    Tâm chưa đến HN bao giờ nhưng nghe nhiều về HN lắm, trong tưởng tượng viết về HN vài câu (dựa theo bài hát HN mùa vắng những cơn mưa) mà cũng chưa trọn vẹn lắm, mong TP đừng cười nhé.
    Thân

    Mưa dầm


    Hà nội bây giờ đã lập đông
    Sương mù giăng kín mặt sông Hồng
    Mây sa mờ ảo như khăn lụa
    Chẳng biết rằng ai mong nhớ không

    Có mong nhớ nữa hỡi tri âm
    Mấy hẹn để rồi lại lặng thầm
    Đôi bóng bây giờ còn lẻ một
    Bờ vai nghiêng xuống trĩu mưa dầm

    Mưa đổ hàng thông đổ rừng cây
    Mưa trên mắt lệ nhạt nhòa mây
    Mưa như sóng nhỏ đầm tiếc nuối
    Mưa đẫm hồn tôi người có hay

    28/11/2010
    Thu Phong

    Last edited by thuphong; 29-11-2010 at 07:39 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  10. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Bình Nguyên (01-12-2010),Lão K (01-12-2010),Phu sinh (28-11-2010),thủy_tâm (28-11-2010),tieudao (28-11-2010)

  11. #466
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    ghé nhà thi sỹ số may đời
    được ngồi thong thả uống trà chơi
    mỏi mắt ngoạn du miền cảnh ảo
    tươi vui hiếu khách mấy ai người
    td
    cảm ơn bạn nhiều về những gì bạn đã đưa lên, rất đẹp và thơ mộng, và vẻ đẹp này cũng khá tiềm ẩn nữa. ví tính td cũng không thích những cái phô trương, hào nhoáng quá.
    chúc bạn một tuần tới hăng say và vui vẻ nhiều nhé

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Phu sinh (29-11-2010),thuphong (29-11-2010)

  13. #467
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    ghé nhà thi sỹ số may đời
    được ngồi thong thả uống trà chơi
    mỏi mắt ngoạn du miền cảnh ảo
    tươi vui hiếu khách mấy ai người
    td
    cảm ơn bạn nhiều về những gì bạn đã đưa lên, rất đẹp và thơ mộng, và vẻ đẹp này cũng khá tiềm ẩn nữa. ví tính td cũng không thích những cái phô trương, hào nhoáng quá.
    chúc bạn một tuần tới hăng say và vui vẻ nhiều nhé
    Cám ơn Tiêu Dao thật nhiều vì đã thường ghé qua đọc thơ và tặng thơ, cũng là vu vơ cho đỡ buồn thôi.
    Chúc bạn nửa tuần còn lại thật may mắn và vui vẻ nhé.

    TP
    Sẽ còn có ngày mai

  14. #468
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .



    Mang một bài thơ cũ về treo

    Suối mơ

    Dựng túp lều xoàng cạnh suối mơ
    Cùng nhau xướng họa dưới trăng mờ
    Khi vui bạn tới dăm ly rượu
    Lúc chán ta tìm mấy tứ thơ
    Nguyệt rọi êm đềm mong khách đến
    Đàn buông lả lướt dạo dây chờ
    Ưu phiền chốn cũ xin quên hết
    Sỏi đá bên đời lại ngẩn ngơ

    25/06/2010
    Y.H Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  15. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Bình Nguyên (01-12-2010),Lão K (01-12-2010),Nhím con (05-12-2010),Phu sinh (01-12-2010),thủy_tâm (05-12-2010),tieudao (01-12-2010)

  16. #469
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    mơ màng
    ai mời ăn cỗ tớ đi ngay
    đặt xuống nâng lên rót cả ngày
    mấy chén rượu hồng thơm khắp tiệc
    đôi khoanh chả quế ấm đãy tay
    chú chú anh anh cùng vui nhậu
    gà gà vịt vịt rất sẵn bày
    đủ thứ lý do ta đánh chén
    mừng cho thiên hạ được no say
    td

    chà chà ........ lâu không thấy tp làm thơ bát cú, nay thấy lên tay quá
    td liều đem vài vần ra góp vui nhá
    Last edited by tieudao; 02-12-2010 at 12:13 AM.

  17. Có 3 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Phu sinh (02-12-2010),thủy_tâm (05-12-2010),thuphong (02-12-2010)

  18. #470
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    mơ màng
    ai mời ăn cỗ tớ đi ngay
    đặt xuống nâng lên rót cả ngày
    mấy chén rượu hồng thơm khắp tiệc
    đôi khoanh chả quế ấm đãy tay
    chú chú anh anh cùng vui nhậu
    gà gà vịt vịt rất sẵn bày
    đủ thứ lý do ta đánh chén
    mừng cho thiên hạ được no say
    td

    chà chà ........ lâu không thấy tp làm thơ bát cú, nay thấy lên tay quá
    td liều đem vài vần ra góp vui nhá
    Hì... thank Tiêu dao đã tặng lời khen. Thơ bát cú đối với TP là loại thơ rất khó viết cho nên thỉnh thoảng mới viết thôi... nhưng nếu bỏ thì thấy có lỗi vì như vậy là mình phụ lòng bạn và thầy giáo người đã từng chỉ cho mình từng chút một.
    TP đang bận xíu sẽ họa lại bạn sau nha.
    Chúc bạn vui nhiều.

    Sẽ còn có ngày mai

  19. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    tieudao (03-12-2010)

Trang 47 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 37454647484957 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •