Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .




    Quên

    Ta quên rồi sai gòn chều hôm ấy
    Góc phố vương hoa nắng, gió xôn xao
    Mộng thần tiên giống thưở nhỏ thì thào
    Lá me bay trên đầu như cổ tích

    Lá me vương kể điều gì không thực
    Hương ngọc lan vướng vít khúc nhạc sầu
    Ánh mắt nào khao khát đợi chờ trao
    Café nâu giọt chậm như vô tận

    Ta quên rồi sai gòn đêm thật ngắn
    Chưa kể chuyện gì đã vội vã chia xa
    Tình khúc biển có dư chút mặn mà
    Lưu luyến chi mà bước chiều luống cuống

    Quên hết rồi cả những điều ước muốn
    Chỉ dáng em bề bộn suốt ….bốn mùa

    12/03/2010
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 20-03-2010 at 10:50 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .




    Quên

    Ta quên rồi sai gòn chều hôm ấy
    Góc phố vương hoa nắng, gió xôn xao
    Mộng thần tiên giống thưở nhỏ thì thào
    Lá me bay trên đầu như cổ tích

    Lá me vương kể điều gì không thực
    Hương ngọc lan vướng vít khúc nhạc sầu
    Ánh mắt nào khao khát đợi chờ trao
    Café nâu giọt chậm như vô tận

    Ta quên rồi sai gòn đêm thật ngắn
    Chưa kể chuyện gì đã vội vã chia xa
    Tình khúc biển có dư chút mặn mà
    Lưu luyến chi mà bước chiều luống cuống

    Quên hết rồi cả những điều ước muốn
    Chỉ dáng em bề bộn suốt ….bốn mùa

    12/03/2010
    Thu Phong
    Quên mà hơn cả nhớ thế này chị ơi...

    Chị quên mà thấy bỏng lòng
    Quên như chẳng nhớ mà đong thật đầy
    Ấm nồng phút ấy bàn tay
    Nắm chưa kịp chặt đã cay mắt rời

    Quên sao được nhỉ một người
    Dịu dàng như ánh nguyệt ngời đêm thu

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •