Trang 38 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 28363738394048 ... LastLast
Bài 371 đến 380/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #371
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .


    Trăng bạc xa mờ gió lặng thinh
    Ngựa tung nước kiệu bước riêng mình
    Mênh mông xanh thẳm lung linh nước
    Con sóng chênh vênh chạm mặt ghềnh

    Thu Phong

    Last edited by thuphong; 21-02-2010 at 09:29 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. #372
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .



    Người đi từ dạo thu vừa úa
    Hiên gió tôi chờ đã lại xuân
    Giấc mộng đi theo về lối ấy
    Con đường giờcũng ngại bàn chân…

    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 22-02-2010 at 10:56 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  3. #373
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .



    Người đi từ dạo thu vừa úa
    Hiên gió tôi chờ đã lại xuân
    Giấc mộng đi theo về lối ấy
    Con đường giờcũng ngại bàn chân…

    Thu Phong
    Ngại...

    Con đường giờ ngại... bàn chân
    Giấc ngủ ngại... mộng, hoa xuân ngại... cành
    Từ lâu ngại... chữ... thôi đành!
    Mai sau xin chớ để dành... ngại nhau!

    phuongnhiaodai

  4. #374
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Ngại...

    Con đường giờ ngại... bàn chân
    Giấc ngủ ngại... mộng, hoa xuân ngại... cành
    Từ lâu ngại... chữ... thôi đành!
    Mai sau xin chớ để dành... ngại nhau!

    phuongnhiaodai

    Ngại làm con chữ bị đau
    Nên lời đành thả qua cầu gió bay
    Thời gian…đếm tháng, đếm ngày
    Mai sau còn nhớ bàn tay …ngập ngừng…

    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  5. #375
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Ngại làm con chữ bị đau
    Nên lời đành thả qua cầu gió bay
    Thời gian…đếm tháng, đếm ngày
    Mai sau còn nhớ bàn tay …ngập ngừng…

    Thu Phong

    Ngại chi lạ rứa người "dưng"
    Mai sau nỗi nhớ xin chừng nớ thôi
    Chữ đau... vì chữ xa xôi
    Không gần thêm nữa, tình tôi... ngại à!

    phuongnhiaodai
    Last edited by phuongnhiaodai; 23-02-2010 at 05:12 PM.

  6. #376
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Ngại chi lạ rứa người "dưng"
    Mai sau nỗi nhớ xin chừng nớ thôi
    Chữ đau... vì chữ xa xôi
    Không gần thêm nữa, tình tôi... ngại à!

    phuongnhiaodai
    .
    Áo dài em thả đôi tà
    Lướt qua con chữ mặn mà làm chi
    Xa xôi chẳng giữ được gì
    Tôi xin lưu chút hương đi sau mùa

    Hổ phụ sanh hổ tử.
    Xin chúc mừng áo dài nha.

    Last edited by thuphong; 24-02-2010 at 03:51 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  7. #377
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .

    Đón nguyên tiêu

    Đêm nay trăng trốn nơi nào
    Nguyên tiêu không một bóng sao giữa trời
    Còn ta với mỗi thơ ngồi
    Nâng ly không rượu mà chơi vơi tình

    Đêm nay nguyệt lạnh mong manh
    Nụ hôn của gió chòng chành ...giá băng
    Thơ ơi có nhớ ta chăng
    Ngẩng nhìn chợt thấy hình trăng đã tàn


    Nguyên Tiêu 2010
    Thu Phong

    Last edited by thuphong; 03-03-2010 at 01:05 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  8. #378
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .
    Có lẽ năm nay sưa nở sớm
    Bởi vì nắng lỡ tiết cùng xuân
    Hay là gió lạc miền hư ảo
    Sắc trắng tần ngần níu bước chân

    Thu Phong




    Có lẽ mình sẽ phải nhanh chóng sửa cái máy ảnh thôi. Hôm nay mình tần ngần mãi trước những gốc xưa đã phủ một màu trắng mà tiếc ngơ ngẩn ...đành lấy ảnh sưu tầm vậy




    Suốt một dọc từ Bách thảo về Phan Đình Phùng bao nhiêu người đã dừng lại trước những gốc sưa



    Từ bao giờ những bông sưa nở vào đầu xuân này níu cái nhìn của người qua đường ... một trời hoa trắng ngần, trắng muốt, thanh khiết, nguyên sơ như tấm lòng người con gái chưa biết đến bụi trần...






    Và rồi vào một sớm mai lại xót xa trước một thảm hoa trắng trên đường, một đời hoa đã qua đi...Còn sót lại trong sương mùi hương thanh khiết cuối cùng dâng hiến cho đời giống như.... hic...hic...




    .
    Last edited by thuphong; 03-03-2010 at 01:06 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  9. #379
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Chúc chị thật nhiều yên bình, chị nhé! 8/3/2010


  10. #380
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Chúc chị thật nhiều yên bình, chị nhé! 8/3/2010

    Nhìn bông hoa trắng chợt thấy lòng bình yên lạ...
    Nhưng món quà khác đâu ? Hôm nay phải tham lam tý chứ nhỉ




    Cám ơn em rất nhiều


    .
    Sẽ còn có ngày mai

Trang 38 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 28363738394048 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •