Trang 37 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 27353637383947 ... LastLast
Bài 361 đến 370/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #361
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Xuân rồi chị nhỉ?
    Để nỗi buồn tàn thu ở lại với thu chị nhé!
    PL thương chúc chị và gia đình một mùa xuân rạng ngời hạnh phúc!

    Những chiếc lá thu trở mình ươm mộng mới
    Nỗi buồn xưa, gói lại với thu xa
    Xuân đang đợi... bàn tay nào mở cửa
    Để mời Xuân... mang hạnh phúc vào nhà...


    Chúc chị luôn vui và luôn dạt dào thi hứng nhé!
    Last edited by phale; 12-02-2010 at 08:16 AM.

  2. #362
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Xuân rồi chị nhỉ?
    Để nỗi buồn tàn thu ở lại với thu chị nhé!
    PL thương chúc chị và gia đình một mùa xuân rạng ngời hạnh phúc!

    Những chiếc lá thu trở mình ươm mộng mới
    Nỗi buồn xưa, gói lại với thu xa
    Xuân đang đợi... bàn tay nào mở cửa
    Để mời Xuân... mang hạnh phúc vào nhà...


    Chúc chị luôn vui và luôn dạt dào thi hứng nhé!
    Cám ơn Phale rất nhiều với lời chúc xuân đầu tiên cho Buồn tàn thu
    Chúc em một năm mới với nhiều niềm vui mới, thật hạnh phúc và thật may mắn.
    Sẽ còn có ngày mai

  3. #363
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .
    Tặng em

    Tặng em một khúc xuân quê
    Chợ phiên quảy gánh mẹ về muộn trưa
    Bờ tre còn tiếng võng đưa
    Đâu đây xao xác gà vừa ổ ra

    Mấy năm em đã xa nhà
    Bụi tre ngày cũ thành ba bụi rồi
    Bên thềm cậu út ngồi chơi
    Ba đang sắp lá gói nồi bánh chưng

    Hương trầm ngày tết rưng rưng
    Mẹ buồn như vẫn ngóng chừng con xa
    Xuân mang hoa đến tận nhà
    Cánh đào chưa thắm chắc là chờ con

    Tết này mộng chẳng kịp tròn
    Quẩn chân áo mới lon ton cháu bà
    Một ngày xa, vạn ngày xa…
    Quê hương vẫn đó bôn ba nhớ về…

    29 tết canh dần
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 17-02-2010 at 02:37 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  4. #364
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .
    Xuân

    Thơ xuân em đã tặng rồi
    Hương xuân như đã gọi mời đâu đây
    Tôi thương một bóng mai gầy
    Một vòng tay nhỏ ôm đầy chiêm bao

    Góc thơ ngày cũ hanh hao
    Nhớ khoác áo mới để chào xuân nghe
    Niềm vui nhớ nhặt nhiều về
    Nỗi buồn thì cứ đem xe đổ dần

    Xuân vui, xuân ghé ân cần
    Mong nhiều may mắn đầy sân vui cười

    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  5. #365
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .


    Tờ lịch cuối

    Tờ lịch cuối chờ xuân đến trần gian
    Miên man nhớ vàng phai vùng ký ức
    Giấc mơ xuân trôi trong miền ảo thực
    Nhặt giữa đất trời một nụ biếc tinh khôi

    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 15-02-2010 at 12:24 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. #366
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu


    Đương Xuân nắng bỗng ươm vàng
    Lộc Vừng một thoáng ngỡ ngàng mắt ai
    Bên hồ sắc lá thu phai
    Rắc rơi trên phố vọng hoài cố nhân
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  7. #367
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Nhân dịp năm mới Canh Dần, Cá gửi tới chị và gia đình những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc chị và gia đình một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  8. #368
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết

    Đương Xuân nắng bỗng ươm vàng
    Lộc Vừng một thoáng ngỡ ngàng mắt ai
    Bên hồ sắc lá thu phai
    Rắc rơi trên phố vọng hoài cố nhân



    Đương xuân anh nhớ thu vàng
    Tôi nhìn bóng nắng vừa sang cuối đường
    Mong sao sương giáng nửa chừng
    Rắc màu lên lá mới hừng sắc xuân

    Thu Phong



    Chúc em và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, chúc em luôn may mắn, mạnh khỏe và hạnh phúc.
    Last edited by thuphong; 16-02-2010 at 03:23 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  9. #369
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Nhân dịp năm mới Canh Dần, Cá gửi tới chị và gia đình những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc chị và gia đình một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc
    Cám ơn Cá Chuồn. Chúc em và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, chúc mọi điều may mắn, chúc đạt được mọi ước mơ.

    4 câu đã viết bên Em và thơ

    Cánh chuồn đùa sóng gọi xuân chớm
    Biển biếc xa khơi vạn cánh buồm
    Ru một bàn chân hoài rong ruổi
    Giây nào cũng nhớ tới quê hương

    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  10. #370
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .
    Em là gió bên lề xuân đến muộn
    Anh vô tình, lời chạm nhẹ cũng đau….


    .
    Last edited by thuphong; 19-02-2010 at 08:45 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

Trang 37 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 27353637383947 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •