Trang 36 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 26343536373846 ... LastLast
Bài 351 đến 360/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #351
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của bachlong Xem bài viết
    Tàn thu tằm chết tơ vương
    Lá sầu héo úa bình hương bóng lồng
    Ai về thơ gửi thinh không
    Hứng sương nâng khói chỉ hồng nhạt phai
    Bạch Long tên gọi của ai
    Có bay bên luống hoa cài sắc xuân
    Sẽ còn có ngày mai

  2. #352
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Bạch Long tên gọi của ai
    Có bay bên luống hoa cài sắc xuân
    Sắc xuân bên luống hoa cài?
    Hỏi người mấy nẻo đường dài truân chuyên?
    Bạch Long kẻ ấy võ biền
    Chuyên tài đánh đấm khắp miền gió trăng
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  3. #353
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của bachlong Xem bài viết
    Sắc xuân bên luống hoa cài?
    Hỏi người mấy nẻo đường dài truân chuyên?
    Bạch Long kẻ ấy võ biền
    Chuyên tài đánh đấm khắp miền gió trăng
    "Bạch Long kẻ ấy võ biền
    Chuyên tài đánh đấm khắp miền gió trăng"

    Nên giờ răng chẳng còn răng
    Lợi không ra lợi, y rằng... bạch... tuộc. (tuột luốt)

  4. #354
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    "Bạch Long kẻ ấy võ biền
    Chuyên tài đánh đấm khắp miền gió trăng"

    Nên giờ răng chẳng còn răng
    Lợi không ra lợi, y rằng... bạch... tuộc. (tuột luốt)
    Ôm chi dây xiềng chỉ buộc?
    Để mỗi ngày gầy guộc gót chân son!
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  5. #355
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết

    Vần thơ tự ủ tự say
    Ngô nghê con chữ loay hoay đếm ngày
    Thôi thì đổ tại rủi may
    Không duyên không nợ tình hay bấy tình


    Gởi nhau một ánh mắt nhìn
    Chưa liền năm tháng dặm nghìn nẻo xa
    Ngô nghê con chữ thôi mà
    Trách chi duyên nợ... chưa là... chưa chi!

  6. #356
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Gởi nhau một ánh mắt nhìn
    Chưa liền năm tháng dặm nghìn nẻo xa
    Ngô nghê con chữ thôi mà
    Trách chi duyên nợ... chưa là... chưa chi!
    Có lẽ tôi đọc thơ dì
    Ngỡ là người ấy mà đi trách nhầm
    Phươngnhi chắc người mới chăng
    Thôi chúc vui nhé thơ đằm hương xuân...
    Last edited by thuphong; 06-02-2010 at 08:32 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  7. #357
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .


    Có lẽ tôi đọc thơ dì
    Ngỡ là người ấy mà đi trách nhầm
    Phươngnhi chắc người mới chăng
    Thôi chúc vui nhé thơ đằm hương xuân...

    Cuộc đời có lắm gian truân
    Mượn đôi con chữ... bâng khuâng cùng người
    Gặp may kiếm được nụ cười
    Hôm nào đụng rủi... bùi ngùi... chữ rơi!

  8. #358
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Cuộc đời có lắm gian truân
    Mượn đôi con chữ... bâng khuâng cùng người
    Gặp may kiếm được nụ cười
    Hôm nào đụng rủi... bùi ngùi... chữ rơi!
    Đời người có mấy khi vui
    Gần nhau đến cả cuộc đời còn sai
    Ngỡ là tôi đã hiểu ai
    Hóa ra mình đã "quá tài" !!!
    lỡ tin

    Last edited by thuphong; 07-02-2010 at 12:37 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  9. #359
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .
    Thương tháng hai
    Tặng con trai H.T mừng sinh nhật.


    Thương tháng hai đông vẫn còn nấn ná
    Thập thò xuân ngơ ngẩn cánh hoa xinh
    Mỗi ngày qua lại một nụ bình minh
    E ấp mộng giấc mơ chưa kịp cũ

    Thương tháng hai ánh mắt cười rạng rỡ
    Tuổi thơ con chập chững bước ban đầu
    Nhưng hạnh phúc chẳng được cầm đủ lâu
    Vừa chợt ghé đã ra đi vội vã

    Thương tháng hai thương thật nhiều đấy nhé
    Bây giờ con chàng trai lớn thật rồi
    Giữa cuộc đời một mình bươn trải thôi
    Mẹ ngóng theo nguyện bình an từng bước

    05/02/2010
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 06-02-2010 at 10:53 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  10. #360
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .


    Thơ tặng một người

    Vẫn biết

    Thì vẫn biết lòng người là giấy
    Mà cứ ưng đốt thử xem sao
    Giấy cháy rồi mình gục ngã đớn đau
    Giữa tàn tro trái tim hồng rỉ máu

    Này em ơi những nỗi niềm đau đáu
    Thì thời gian chẳng xoa dịu được đâu
    Tôi ngu ngơ giữa một cuộc bể dâu
    Tôi dại khờ giữa mù sương tóc rối

    Thì vẫn biết cuộc đời có lắm lối
    Tránh bên này lại rơi xuống bên kia
    Những niềm vui nhỏ nhắn em sẻ chia
    Tôi nâng niu giữ gìn gói trong giấy

    Này em ơi thần tiên hương xuân đấy
    Hãy gắng lên nhặt nhạnh cất cho mình
    Rồi một mai trong muôn lối chênh vênh
    Xin đừng quên giấy lòng mình dễ cháy



    07/02/2010
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 07-02-2010 at 09:20 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

Trang 36 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 26343536373846 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •