Trang 35 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 25333435363745 ... LastLast
Bài 341 đến 350/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #341
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Bây giờ em đã lớn rồi
    Không còn nghịch ngợm như hồi bé thơ
    Vậy mà tôi mãi ngẩn ngơ
    Muốn dìu em qua dại khờ tháng năm....


    Bây giờ em đã xa xăm
    Tôi còn ở lại gói trăm năm chờ
    Giữ nguyên chút dại chút khờ
    Khi đời quá mỏi ngu ngơ... ngoái nhìn !

    phuongnhiaodai

  2. #342
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Bây giờ em đã xa xăm
    Tôi còn ở lại gói trăm năm chờ
    Giữ nguyên chút dại chút khờ
    Khi đời quá mỏi ngu ngơ... ngoái nhìn !

    phuongnhiaodai
    Bây giờ đã vuột dặm nghìn
    Tìm đâu cho được bóng hình ngày xưa
    Đẫm trời một góc xuân mưa
    Con đò xa bến còn chưa thấy về


    @có phải là bạn không? giọng thơ này...tôi nhầm chăng?
    Last edited by thuphong; 29-01-2010 at 03:21 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  3. #343
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Bây giờ đã vuột dặm nghìn
    Tìm đâu cho được bóng hình ngày xưa
    Đẫm trời một góc xuân mưa
    Con đò xa bến còn chưa thấy về

    Ô hay! một nẻo đường quê
    Rộn ràng mưa nắng ngô nghê tháng ngày
    Từ khi để tuột vòng tay
    Con đò xa bến... cơn say tìm về!

    phuongnhiaodai

  4. #344
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Ô hay! một nẻo đường quê
    Rộn ràng mưa nắng ngô nghê tháng ngày
    Từ khi để tuột vòng tay
    Con đò xa bến... cơn say tìm về!

    phuongnhiaodai

    Còn nhắc chi đến lời thề
    Ngày xưa ai hẹn nhớ về Huế chơi
    Người đem thơ ủ rượu mời
    Cho ta say suốt một đời chưa quên


    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  5. #345
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhím con Xem bài viết
    ĐÓN XUÂN


    Tia nắng vàng thức dậy đón bình minh
    Xuân đã đến cận kề bên cửa
    Gió thôi lạnh, mưa không còn rơi nữa
    Muôn đóa hoa tươi tắn vạn sắc màu.
    Én theo bầy đang ríu rít gọi nhau
    Ong hút mật từng đôi vui biết mấy
    Và nơi ấy... có người cũng vậy
    Hạnh phúc mỉm cười...
    __________ khẽ gọi Hạt mưa xuân !...

    NC
    Xuân lạ

    Cả đất trời vẫn trong cõi u minh
    Đang nhập nhoạng giữa hai miền sáng tối
    Hạt sương đêm cựa mình như chưa vội
    Chú bướm con chui trong lá ngủ vùi

    Se sẽ vờn một ngọn gió đơn côi
    Thanh thản quá hạt nắng mai vừa rạng
    Mây ửng hồng trong một ngày mới chớm
    Tinh khôi xuân bỡ ngỡ nét môi cười

    Ở nơi ấy có còn nhớ không người
    Vẫn là xuân mà khác lạ quá thôi

    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 29-01-2010 at 03:23 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. #346
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết

    Còn nhắc chi đến lời thề
    Ngày xưa ai hẹn nhớ về Huế chơi
    Người đem thơ ủ rượu mời
    Cho ta say suốt một đời chưa quên


    Thu Phong
    Câu thơ ta giữ kề bên
    Cho năm với tháng lênh đênh cùng ngày
    Ủ thơ... bằng một vòng tay
    Mô dám ủ rượu mà say... hở người !

    phuongnhiaodai

  7. #347
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Câu thơ ta giữ kề bên
    Cho năm với tháng lênh đênh cùng ngày
    Ủ thơ... bằng một vòng tay
    Mô dám ủ rượu mà say... hở người !

    phuongnhiaodai

    Vần thơ tự ủ tự say
    Ngô nghê con chữ loay hoay đếm ngày
    Thôi thì đổ tại rủi may
    Không duyên không nợ tình hay bấy tình


    Sẽ còn có ngày mai

  8. #348
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .



    Đưa mẹ về

    Con không đưa mẹ về bên ba
    Góc đồi thông trên cao lộng gió
    Bốn mùa xanh một màu lá cỏ
    Xước tím chiều đắng đót hoàng hôn

    Con không đưa mẹ về lại quê xưa
    Đồng chiêm trũng ngập suốt thời thơ ấu
    Trắng mặt ruộng nước đỏ ngầu nung nấu
    Mấy chục năm mùi bùn đất còn vương

    Con đưa mẹ về bên anh mé đường
    Được bao năm con cũng chẳng biết
    Số phận ta hợp tan rồi ly biệt
    Suốt cuộc đời mẹ gồng gánh chúng con

    Bao khó khăn gói cho được vuông tròn
    Từ cây bút, trang giấy ngày bom đạn
    Màu than đen tuổi thơ con làm bạn
    Mắt mẹ vui theo mỗi bóng con yêu

    Tết đến gần nơi ấy có cô liêu
    Con muốn gửi hương xuân về bên mẹ
    Mùi mứt khế, mứt gừng ấm áp thế
    Thoảng đâu đây nồi nước quả mùi già

    Con bây giờ nhẹ như chiếc lá thôi
    Gió bên nào cũng nghiêng nghe - đành chịu
    Ngày đã hết chiều tàn chi mà níu
    Bước chân son nứt nẻ gót bụi trần

    Con muốn về bên mẹ chỉ ngại ngần
    Chút nợ trần vẫn còn đây vướng víu
    Thân cát bụi chân lãng du quá mỏi
    Nhưng kiếp tằm dẫu chết còn tơ vương….

    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 03-02-2010 at 10:56 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  9. #349
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .
    Lỗi hẹn

    Đông hờ hững với bước chân đơn lẻ
    Đêm cao nguyên se sẽ những nốt buồn
    Anh nơi nào? Nỡ quên lời hẹn chăng?
    Để hồn em trôi trong sương - tan nát

    Anh ác quá bỏ nồng nàn chân thật
    Em tìm chi giữa gió lạnh mù dầy
    Đã lỡ làng lời hứa mộng ước xây
    Lâu đài ái giờ thành hoang cỏ dại

    Giấc mơ vỡ tình tù đầy mãi mãi
    Lối trăng xưa rờ rỡ đến ngại ngùng
    Vòng tay nào nín thở giữa mông lung
    Lạc bước xuân để đông hoài chặn lối


    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  10. #350
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    165
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Tàn thu tằm chết tơ vương
    Lá sầu héo úa bình hương bóng lồng
    Ai về thơ gửi thinh không
    Hứng sương nâng khói chỉ hồng nhạt phai
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

Trang 35 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 25333435363745 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •