Trang 32 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 22303132333442 ... LastLast
Bài 311 đến 320/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #311
    Member PhotobucketPhotobucket Hạt Bụi Nhỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Lời thơ thật nhiều cảm xúc ,Chị Thu Phong ,Nhỏ ké tiếp nhé

    Lặng Lẽ


    Mình còn gì để nói nữa không anh ?
    Sao lặng im mãi ..
    Để đoạn đành hai đứa ..
    Đông đã đi qua chưa ? một nửa ...
    Mà cơn gió như úa vỡ ..
    hương tàn ..

    Bước chân còn hoang mang
    Lối bên này ngỡ ngàng mưa gió
    Mắt chiều vương màu lá đỏ ...
    Lối bên kia có vò võ gót buồn ..?

    Nếu mai nhớ đến người thương ..
    Cô bé ngày xưa ,thôi không màng nũng nịu ..
    Hờn ghen ,
    Yêu thương,
    Giận dỗi ...
    Để em hiểu ..
    Bờ vai ấy bây giờ ,chẳng còn là riêng em ..

    Nếu mai Người lỡ có quên ..?
    Trái tim em ,sẽ thôi mang tủi hờn bật khóc ..
    Bỏ mặc những chiếc gai hằn học ..
    Đâm chồi từng vết đau ..

    Rồi đây mình xa nhau ...
    Lối đông về ,chia hai ngã rẽ ..
    Có cánh lá cô lẻ ..
    Oẳn mình trên chiếc gai ..
    Đau lặng lẽ ..riêng mình ..

    Thanh Tú

  2. #312
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .
    Viết tặng Pearly


    Nhớ nghe em
    Pearly...riêng tặng A.Khìn...

    Có bao giờ còn gặp lại nhau không
    Phương trời ấy giờ đã xa vời vợi
    Ngày dần qua mà người vẫn lạc lối
    Kỷ niệm xưa ta quen bước lần về

    Bàn tay em nhỏ nhắn im nghe
    Trong tay ta vụng về ủ ấm
    Muốn giang tay một lần cầm nắm
    Hạnh phúc muộn mằn vời vợi luyến thương

    Chẳng thể đi cùng một con đường
    Không nỡ xa bao nhiêu lời muốn ngỏ
    Những phím chùng mặc nhiên còn để đó
    Nỗi lòng này em hiểu được hay chăng

    Phải xa em mùa hè bỗng lạnh băng
    Tia nắng đỏ sao hững hờ đến thế
    Tiếng ve kêu xé lòng người sao kể
    Cô học trò bé nhỏ của ta ơi

    Ta suốt đời chỉ muốn em vui cười
    Bờ môi ấy vẫn mãi hồng tươi thắm
    Là mật ngọt ta khát khao muốn uống
    Miền bình yên tha thiết được cận kề

    Ta làm sao có thể quên ước thề
    Nhưng không thể làm em buồn hơn nữa
    Lòng ta đó, chính tiếng đàn ta ngỏ
    Khi nào buồn nhớ ghé lại nghe em

    10/12/2009
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 12-12-2009 at 04:23 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  3. #313
    Member PhotobucketPhotobucket Pearly's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    143
    Thanks
    37
    Thanked 40 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Viết tặng Pearly


    Nhớ nghe em
    Pearly...riêng tặng A.Khìn...

    Có bao giờ còn gặp lại nhau không
    Phương trời ấy giờ đã xa vời vợi
    Ngày dần qua mà người vẫn lạc lối
    Kỷ niệm xưa ta quen bước lần về

    Bàn tay em nhỏ nhắn im nghe
    Trong tay ta vụng về ủ ấm
    Muốn giang tay một lần cầm nắm
    Hạnh phúc muộn mằn vời vợi luyến thương

    Chẳng thể đi cùng một con đường
    Không nỡ xa bao nhiêu lời muốn ngỏ
    Những phím chùng mặc nhiên còn để đó
    Nỗi lòng này em hiểu được hay chăng

    Phải xa em mùa hè bỗng lạnh băng
    Tia nắng đỏ sao hững hờ đến thế
    Tiếng ve kêu xé lòng người sao kể
    Cô học trò bé nhỏ của ta ơi

    Ta muôn đời chỉ muốn em vui cười
    Bờ môi ấy vẫn mãi vẫn hồng tươi thắm
    Lời mật ngọt ta khát khao muốn uống
    Miền bình yên tha thiết mong cận kề

    Ta làm sao có thể quên ước thề
    Nhưng không thể làm em buồn hơn nữa
    Lòng ta đó, chính tiếng đàn ta ngỏ
    Khi nào buồn nhớ ghé lại nghe em

    10/12/2009
    Thu Phong
    Cám ơn chi Thu Phong đã nói hộ nỗi lòng của Pearly...
    Cám ơn cuộc đời...dù sao...quanh đây..đâu đó vẫn còn có một tấm lòng

  4. #314
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Pearly Xem bài viết
    Cám ơn chi Thu Phong đã nói hộ nỗi lòng của Pearly...
    Cám ơn cuộc đời...dù sao...quanh đây..đâu đó vẫn còn có một tấm lòng
    Chị cũng không biết có giúp gì được cho em không, nhưng cảm câu chuyện nên may mắn có được những cảm xúc để viết tặng cho em bài thơ này.
    Chúc em mãi vui và hạnh phúc.
    Sẽ còn có ngày mai

  5. #315
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Ngân lòng một tiếng tơ day dứt
    Sợ kẻ phương xa khéo ngại ngùng
    Ôm đàn ngơ ngẩn hồn đâu mất
    Nhàn nhạt nắng chiều đỗi bâng khuâng!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #316
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Ngân lòng một tiếng tơ day dứt
    Sợ kẻ phương xa khéo ngại ngùng
    Ôm đàn ngơ ngẩn hồn đâu mất
    Nhàn nhạt nắng chiều đỗi bâng khuâng!
    Không chờ, không đợi, chẳng bâng khuâng
    Người ấy phương xa chớ ngại ngùng
    Một tiếng tơ chùng trong nắng quái
    Nửa lời hò hẹn có như không

    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  7. #317
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    VẪN RIÊNG EM.

    Em bé dại em ngây thơ đến tội
    Lời hẹn hò nhấm nhẳng hạt mưa sa
    Để anh về qua phố áo điểm hoa
    Vương một chút và ngất ngây một chút

    Đêm mùa hạ ngồi ôm đàn gảy khúc
    Bản tình ca anh viết tặng riêng em
    Mưa bỗng rơi trên phím hóa bức rèm
    Nhạt nhòa bóng em đâu người thương nhớ?

    Từ lúc em đi trái tim thành vụn vỡ
    Mảnh sắc nào cứ nhoi nhói niềm đau
    Trăng bẽ bàng soi chiếc lá úa màu
    Đêm cứ thế mà chuyển thành đêm trắng

    Rồi những buổi bình minh trời rực nắng
    Anh khẽ khàng nhặt... ấm gởi phương xa
    Gió lãng du xin chở ấm dùm ta
    Đến với em vào tháng đông ngày giá

    Một chút thôi em nhưng đó là tất cả
    Gởi cho em anh chẳng giữ lại gì
    Có còn chăng là ươn ướt bờ mi
    Hoài niệm về em hai mươi bốn hình giây luôn chuyển động.

    Chúc em luôn vui vầy cuộc sống
    Dẫu ở nơi nào .....Đây khoảng nhớ vẫn riêng.....em!

    Phóng tác theo cảm xúc về một người anh! Chúc anh luôn vui!

    KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #318
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .
    .
    Phóng tác tiếp theo phóng tác của Kehotro nha.

    Từ anh đi

    Xin đừng trách lời hẹn hò con gái
    Dẫu có yêu vẫn nhấm nhẳng mưa sa
    Thương thật nhiều vườn xưa nắng ngập hoa
    Còn thẹn thùng tay vân vê nếp áo

    Đêm mùa hạ tiếng đàn khua rạo rực
    Bản tình ca ngày ấy tặng cho ai
    Tán phượng hồng như mê mải ngất ngây
    Xòe bàn tay năm đã dài hơn đốt

    Từ anh đi lời chia xa đột ngột
    Em ngẩn ngơ lệ rơi mỗi cuối ngày
    Thế là ta sẽ mất nhau từ đây
    Khi gặp lại biết lòng người quên nhớ

    Mỗi thu về hoa sữa thơm nghẹn thở
    Nhặt cánh rơi lòng nhung nhớ thật nhiều
    Muốn gửi anh lời chan chứa hương yêu
    Về nơi đó ươm vùng trời ký niệm

    Thời gian trôi tình này sao đong đếm
    Giữ bên em khoảng nhớ chật chội ngày
    Khi anh buồn, anh khổ hãy về đây
    Mảnh vườn xưa cánh cửa còn chưa khép

    Thu Phong

    Sẽ còn có ngày mai

  9. #319
    Member PhotobucketPhotobucket Pearly's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    143
    Thanks
    37
    Thanked 40 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Ta muôn đời chỉ muốn em vui cười
    Bờ môi ấy vẫn mãi vẫn hồng tươi thắm
    Lời mật ngọt ta khát khao muốn uống
    Miền bình yên tha thiết mong cận kề
    Last edited by Pearly; 11-12-2009 at 10:16 PM.

  10. #320
    Member PhotobucketPhotobucket Pearly's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    143
    Thanks
    37
    Thanked 40 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Chị cũng không biết có giúp gì được cho em không, nhưng cảm câu chuyện nên may mắn có được những cảm xúc để viết tặng cho em bài thơ này.
    Chúc em mãi vui và hạnh phúc.
    Pearly cũng mong một ngày mai vui vẽ và hạnh phúc,mượn thơ của một người em để nói vậy.
    Thương nhớ đổ từng đêm mải miết
    Hai phương trời vò võ ánh sao
    Vai anh đã dành cho em tựa
    Mà tình ơi đang lạc chốn nào.
    .


Trang 32 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 22303132333442 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •