Trang 29 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 19272829303139 ... LastLast
Bài 281 đến 290/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #281
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Ừ!

    Ừ...ở lại, vì chân nay đã mỏi
    Mãi lang thang trong một cõi vô hình
    Đi tìm kiếm chút tình vương ngắn ngủi
    Mãi độc hành buồn tủi kiếp phiêu linh

    Ừ...ở lại, vui say hương mật ngọt
    Dưới trời đêm trăng vàng rót óng ngời
    Tô rạng rỡ hai người trao ánh mắt
    Bên cung đàn...thánh thót nhịp yêu đương


    Sơn cước

    Người ở lại để em hâm rượu nóng
    Đợi chiều nay đối ẩm dưới vòm xanh
    Dạo đàn lên hát một khúc hữu tình
    Cho sương lạnh quên sa miền Cổ Mộ

    Người ở lại xin đừng đi nữa đó
    Chân đã chồn ngựa mỏi gối nghỉ thôi
    Bãi cỏ xanh nơi ấy ta dạo chơi
    Đón ánh nắng tinh khôi niềm sơn cước
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  2. #282
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Sơn cước

    Người ở lại để em hâm rượu nóng
    Đợi chiều nay đối ẩm dưới vòm xanh
    Dạo đàn lên hát một khúc hữu tình
    Cho sương lạnh quên sa miền Cổ Mộ

    Người ở lại xin đừng đi nữa đó
    Chân đã chồn ngựa mỏi gối nghỉ thôi
    Bãi cỏ xanh nơi ấy ta dạo chơi
    Đón ánh nắng tinh khôi niềm sơn cước


    Có phải là giấc mơ?!


    Rượu nàng hâm nóng lên rồi đó nhỉ
    Hãy ngồi đây thủ thỉ dưới đêm thanh
    Hỡi giấc mơ xin đừng vội tan nhanh
    Để đôi lứa hợp thành duyên tri ngộ

    Đôi vần thơ lòng tôi người có tỏ
    Mong ân tình đừng như gió trôi xa
    Ôi mềm mại, dịu dàng hương hoa cỏ
    Cổ Mộ bừng lửa ấm của lòng ta
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  3. #283
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Có phải là giấc mơ?!


    Rượu nàng hâm nóng lên rồi đó nhỉ
    Hãy ngồi đây thủ thỉ dưới đêm thanh
    Hỡi giấc mơ xin đừng vội tan nhanh
    Để đôi lứa hợp thành duyên tri ngộ

    Đôi vần thơ lòng tôi người có tỏ
    Mong ân tình đừng như gió trôi xa
    Ôi mềm mại, dịu dàng hương hoa cỏ
    Cổ Mộ bừng lửa ấm của lòng ta
    Xin đừng

    Miền sơn cước người thật thà cũ kỹ
    Lời nói ra tựa như nước đầu nguồn
    Dẫu ta chẳng có duyên làm tri kỷ
    Cũng xin vì tình bạn gặp trong thơ

    Cùng phiêu lãng trong một cõi trời mơ
    Cùng chắp cách vần thơ bay một thưở
    Xin đừng để giận hờn về tựa cửa
    Tan nát chiều giăng mưa gió chia ly


    Oái, sao hôm nay mình viết thơ mùi mẫn thế nhỉ, cứ như là đang hát nhạc tiền chiến ấy


    Last edited by Tiểu Long Nữ; 05-12-2009 at 07:55 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  4. #284
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Xin đừng

    Miền sơn cước người thật thà chất phác
    Lời nói ra tựa như nước đầu nguồn
    Dẫu ta không có duyên làm tri kỷ
    Cũng xin vì tình bạn gặp trong thơ

    Cùng phiêu lãng trong một cõi trời mơ
    Cùng chắp cách vần thơ bay một thưở
    Xin đừng để giận hờn về tựa cửa
    Tan nát chiều giăng mưa gió chia ly


    Oái, sao hôm nay mình viết thơ mùi mẫn thế nhỉ, cứ như là đang hát nhạc tiền chiến ấy




    Hãy đón nhận!


    Nếu ta sợ mưa rơi về bên cửa
    Thì làm sao có nắng của yêu thương
    Hãy đón nhận bi thương và hạnh phúc
    Bản tình ca sẽ thôi thúc nhạc lòng

    Vần thơ đó đâu phải viết là xong
    Bao nỗi niềm phải không em tôi nhỉ
    Đọc lên rồi khiến lòng ta ngẫm nghĩ
    Tim bồi hồi chứ đâu chỉ đùa vui



    @Lỡ rồi, song ca cái bài ca tiền chiến ấy luôn nhỉ?!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  5. #285
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Hãy đón nhận!


    Nếu ta sợ mưa rơi về bên cửa
    Thì làm sao có nắng của yêu thương
    Hãy đón nhận bi thương và hạnh phúc
    Bản tình ca sẽ thôi thúc nhạc lòng

    Vần thơ đó đâu phải viết là xong
    Bao nỗi niềm phải không em tôi nhỉ
    Đọc lên rồi khiến lòng ta ngẫm nghĩ
    Tim bồi hồi chứ đâu chỉ đùa vui



    @Lỡ rồi, song ca cái bài ca tiền chiến ấy luôn nhỉ?!
    Thơ là gì

    Thơ là gì bao lần ta tự hỏi
    Phải câu vần cứ ghép đại cho xong
    Nối vào nhau theo thứ tự lòng vòng
    Có chi đâu mà lòng hoài lo lắng

    Viết xong rồi lại thấy mình trống vắng
    Câu chữ kia như bỗng cũng có hồn
    Những thầm thì nỗi day dứt tay buông
    Chữ nhảy nhót cùng bàn tay ấm áp


    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  6. #286
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Thơ là gì

    Thơ là gì bao lần ta tự hỏi
    Phải câu vần cứ ghép đại cho xong
    Nối vào nhau theo thứ tự lòng vòng
    Có chi đâu mà lòng hoài lo lắng

    Viết xong rồi lại thấy mình trống vắng
    Câu chữ kia như bỗng cũng có hồn
    Những thầm thì nỗi day dứt tay buông
    Chữ nhảy nhót cùng bàn tay ấm áp




    Nàng là ai?!


    Nàng là ai?! Nơi xa xôi ấy nhỉ?!
    Gửi lời trao cũng chỉ gửi qua thơ
    Cớ sao lòng rộn rã một giấc mơ
    Tim run rẩy ngẩn ngơ nhìn con chữ

    Ta viết vội tâm tình dâng bên ấy
    Tỏ nỗi lòng vang dậy nốt tâm tư
    Đọc xong thơ, mong ai đó ngậm ngùi
    Hồi âm lại lòng vui như trẻ nhỏ


    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  7. #287
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Nàng là ai?!


    Nàng là ai?! Nơi xa xôi ấy nhỉ?!
    Gửi lời trao cũng chỉ gửi qua thơ
    Cớ sao lòng rộn rã một giấc mơ
    Tim run rẩy ngẩn ngơ nhìn con chữ

    Ta viết vội tâm tình dâng bên ấy
    Tỏ nỗi lòng vang dậy nốt tâm tư
    Đọc xong thơ, mong ai đó ngậm ngùi
    Hồi âm lại lòng vui như trẻ nhỏ


    Lỡ

    Ta lỡ gặp trong một chiều đông muộn
    Người lỡ buồn chân đã mỏi nghỉ ngơi
    Ta lỡ thả một vần thơ bay bướm
    Để hôm nay lòng bỗng hóa chơi vơi

    Ta lỡ vui trong ngày quên định hướng
    Nỗi u hoài đã lạc bước tận đâu
    Niềm vui nhỏ lại mỉm cười ngường ngượng
    Người trong thơ! Ừ! cứ mãi là thơ


    Last edited by Tiểu Long Nữ; 05-12-2009 at 07:58 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  8. #288
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Lỡ

    Ta lỡ gặp trong một chiều đông muộn
    Người lỡ buồn chân đã mỏi nghỉ ngơi
    Ta lỡ thả một vần thơ bay bướm
    Để trong chiều lòng bỗng hóa ngu ngơ

    Ta lỡ vui trong ngày quên định hướng
    Nỗi u hoài đã lạc bước tận đâu
    Niềm vui nhỏ lại mỉm cười ngường ngượng
    Người trong thơ! Ừ! cứ mãi là thơ





    Không chỉ là thơ!


    Ta ước rằng không chỉ gặp trong mơ
    Mà muốn thấy tóc thề bay trong gió
    Muốn nói ra những điều ta đã ngỏ
    Thấy dáng hiền hiện rõ một niềm vui

    Muốn gặp người trong dâu bể ngược xuôi
    Để viết nên một mối tình nho nhỏ
    Để tim này nguyện trao về em đó
    Nốt nhạc tình không chỉ có trong thơ


    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  9. #289
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Không chỉ là thơ!


    Ta ước rằng không chỉ gặp trong mơ
    Mà muốn thấy tóc thề bay trong gió
    Muốn nói ra những điều ta đã ngỏ
    Thấy dáng hiền hiện rõ một niềm vui

    Muốn gặp người trong dâu bể ngược xuôi
    Để viết nên một mối tình nho nhỏ
    Để tim này nguyện trao về em đó
    Nốt nhạc tình không chỉ có trong thơ


    Xin đừng ước

    Xin đừng ước, người thơ làn gió thoảng
    Hãy coi là đã gặp áng mây trôi
    Duyên hội ngộ ta cùng nhau nâng chén
    Mai phương trời cách biệt mãi hai nơi

    Xin đừng vội mang theo tình lưu luyến
    Thơ hững hờ bạc lắm cõi bể dâu
    Lỡ một lần trao câu thơ hòa quyện
    Đau muôn đời nhung nhớ mãi ngàn sau
    Last edited by Tiểu Long Nữ; 05-12-2009 at 08:18 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  10. #290
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Xin đừng ước

    Xin đừng ước, người thơ làn gió thoảng
    Hãy coi là đã gặp áng mây trôi
    Duyên hội ngộ ta cùng nhau nâng chén
    Mai phương trời cách biệt mãi hai nơi

    Xin đừng vội mang theo tình lưu luyến
    Thơ hững hờ bạc lắm cõi bể dâu
    Lỡ một lần trao câu thơ hòa quyện
    Đau muôn đời nhung nhớ mãi ngàn sau


    Cứ ước đấy!

    Cứ ước đấy...là ước hoài thế đấy...!
    Chưa say nồng đã nghĩ đến đau thương.
    Chia cách nhau nghìn đoạn đường vẫn vậy...
    Trái tim này luôn nồng cháy yêu đương!!!

    Em không dám mơ về nơi yên ấm?!
    Hay là em sợ hãi một tương lai?!
    Dù bão bùng mưa gió phủ trên vai...
    Cùng vững bước trên đường dài ...em nhỉ?!


    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Trang 29 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 19272829303139 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •