Bài 281 đến 290/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Threaded View

  1. #11
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Nàng là ai?!


    Nàng là ai?! Nơi xa xôi ấy nhỉ?!
    Gửi lời trao cũng chỉ gửi qua thơ
    Cớ sao lòng rộn rã một giấc mơ
    Tim run rẩy ngẩn ngơ nhìn con chữ

    Ta viết vội tâm tình dâng bên ấy
    Tỏ nỗi lòng vang dậy nốt tâm tư
    Đọc xong thơ, mong ai đó ngậm ngùi
    Hồi âm lại lòng vui như trẻ nhỏ


    Lỡ

    Ta lỡ gặp trong một chiều đông muộn
    Người lỡ buồn chân đã mỏi nghỉ ngơi
    Ta lỡ thả một vần thơ bay bướm
    Để hôm nay lòng bỗng hóa chơi vơi

    Ta lỡ vui trong ngày quên định hướng
    Nỗi u hoài đã lạc bước tận đâu
    Niềm vui nhỏ lại mỉm cười ngường ngượng
    Người trong thơ! Ừ! cứ mãi là thơ


    Last edited by Tiểu Long Nữ; 05-12-2009 at 07:58 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •