Trang 28 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 18262728293038 ... LastLast
Bài 271 đến 280/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #271
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .



    91 năm quốc khánh R.S.R

    ....

    Thu Phong delete.


    Last edited by thuphong; 02-04-2010 at 10:20 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. #272
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .


    Bâng khuâng

    (Tặng những người bạn của tôi IPB1113)

    Cứ ngỡ là mình đã quên nhau
    Năm tháng phủ tro tàn lên ký ức
    Chiều nay gió hát lời chân thực
    Trước biển xanh chẳng giấu nổi chính mình

    Xa lắm rồi cái thưở ấy tóc xanh
    Cả tám đứa mày tao vô tư lự
    Có ai nghĩ về ngày mai… rồi hôm nay sẽ cũ
    Chỉ nghịch đùa trêu chọc thế thôi

    Xa thật rồi mùa thu lá phong rơi
    Polizu lời ngu ngơ giấu vội
    Trái mận xanh chát chua chới với
    Một thoáng vô tình hờn giận cũng vu vơ

    Mới hôm qua mà đã thành ngày xưa
    Gặp lần sau biết ai còn ai mất
    Thời gian trôi giữa dòng đời tất bật
    Ký niệm đong đầy bâng khuâng nhớ chiều nay

    Hải Phòng Đồ Sơn 8/3/2009
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 04-12-2009 at 11:34 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  3. #273
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Em mơ

    Cát trắng mờ
    Trăng trải ánh vàng mơ
    Hải đăng xa thắp đèn nhấp nháy
    Những cánh buồm trong đêm mê mải
    mãi đâu đâu

    Biển thẫm màu
    Có phải trăng đã bỏ quên
    Niềm hư ảo cho ta nhặt lấy
    Nụ hôn đêm trên ngọn gió mặn mòi

    Đêm trôi
    Sóng dập dềnh mãi không thôi
    Có phải sóng từ nơi ấy
    Anh đang nghĩ gì để con sóng dậy
    Em mơ thành vòng tay
    Nỗi nhớ ngọt ngào
    Hư ảo
    Ừ nhỉ - em mơ



    Thu Phong

    Cám ơn chị Thu Phong đã hoạ bài thơ của TM...Bài thơ rất biển, đầy hình ảnh và cảm xúc. TM thích biển mê hồn! Chị vui nha chị.

  4. #274
    Member PhotobucketPhotobucket Ý Nhi's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    113
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Gió Thu


    Gió ngẩn ngơ bay qua phố núi
    Gặp nàng thu nhưng cứ mặc không nhìn
    Hình như là gió đã vô tình
    Nên hờ hững để nàng thu vò võ

    Đông về lạnh rơi đầy ngõ
    Làm gió phải đơn côi
    Dù vẫn làm mát lạnh bờ môi
    Nhưng tất cả sắp tan... chiều buồn vương vít

    Ngoài kia giọt mưa im thin thít
    Ai diện khăn, cánh ấm rộn ràng
    Ngoảnh mặt làm lơ cho gió bẽ bàng ...
    Để phải khóc hồn thu tàn úa
    Cuốn theo chiều gió!

  5. #275
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Ý Nhi Xem bài viết
    Gió Thu


    Gió ngẩn ngơ bay qua phố núi
    Gặp nàng thu nhưng cứ mặc không nhìn
    Hình như là gió đã vô tình
    Nên hờ hững để nàng thu vò võ

    Đông về lạnh rơi đầy ngõ
    Làm gió phải đơn côi
    Dù vẫn làm mát lạnh bờ môi
    Nhưng tất cả sắp tan... chiều buồn vương vít

    Ngoài kia giọt mưa im thin thít
    Ai diện khăn, cánh ấm rộn ràng
    Ngoảnh mặt làm lơ cho gió bẽ bàng ...
    Để phải khóc hồn thu tàn úa

    Ý Nhi
    Ý nhi trêu gió thu! Bắt đền!

    người sao - mặc ta hoài tự hỏi
    Nhi nữ thôi đâu dám nói lời nào
    Trêu cợt hoài để lòng dạ nôn nao
    Gió nơi ấy mang gì cho ta nhỉ

    Thu đã qua hồn thu còn lần lữa
    Bắt lá hoa quấn quýt mãi những chiều
    Đền làm sao lúc vời vợi hương yêu
    Để mỗi ngày lại trôi trong tĩnh lặng

    Trả lại đi những đêm hồng lãng đãng
    Bình yên trôi mặc kệ cả bão giông

    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 03-12-2009 at 10:16 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. #276
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .
    Trốn chạy


    Tôi ngồi đợi từng phút trôi chậm chạp
    Tay ngập ngừng nhấn phím chúc người dưng
    Ở nơi ấy có còn đợi nữa không
    Hay giận quá nên chẳng thèm mở máy

    Tôi biết rằng đã gần nhau đến vậy
    Mà bỏ đi thật chẳng đúng chút nào
    Chẳng lẽ nguời không hiểu cho tôi sao
    Lòng đau lắm đành quay lưng mà bước

    Người có biết tôi thực lòng mong ước
    Niềm vui về nơi ấy nắng cười
    Và bình yên trong mỗi ngày dần trôi
    Hoa nở thắm tiếng chim gù hạnh phúc

    Đi như mơ nơi Bến Tre kênh rạch
    Tiếng đờn ca tài tử gọi giai nhân
    Lòng những nghe giông bão đang thật gần
    Lặng thầm mưa đổ một trời hoài niệm

    Chẳng dám nhớ những ngày xưa trìu mến
    Ta bên nhau hạnh phúc dâng ngập bờ
    Đời có lúc trôi như một giấc mơ
    Không quay lại cho nhau lần gặp gỡ

    Ta đã hẹn mà tôi cứ lần lữa
    Đâu còn gì để hứa hẹn mai sau
    Tuổi đã xế tóc đã ngả hai mầu
    Đành trốn chạy chính nỗi lòng tôi vậy.

    05/12/2009
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 01-06-2010 at 03:24 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  7. #277
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .



    Người đi đâu biết từng giờ
    Có kẻ bỗng hóa thành khờ trông theo

    Last edited by Tiểu Long Nữ; 05-12-2009 at 12:24 PM.

  8. #278
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    .



    Người đi đâu biết từng giờ
    Có kẻ bỗng hóa thành khờ trông theo



    Hi vọng!

    Người đã đi....đi hoài về bất tận
    Chỉ một mình...cô quạnh nỗi chờ mong
    Hỏi thế nhân ai cắt đứt duyên nồng
    Cho một mối tình hồng nhanh nhợt nhạt

    Có bao giờ sẽ hát chung bài hát
    Giữa đêm thanh gió mát ánh trăng soi
    Vẫn biết rằng ngày mai rồi sẽ khác
    Mà sao lòng vẫn hi vọng xa xôi
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  9. #279
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Hi vọng!

    Người đã đi....đi hoài về bất tận
    Chỉ một mình...cô quạnh nỗi chờ mong
    Hỏi thế nhân ai cắt đứt duyên nồng
    Cho một mối tình hồng nhanh nhợt nhạt

    Có bao giờ sẽ hát chung bài hát
    Giữa đêm thanh gió mát ánh trăng soi
    Vẫn biết rằng ngày mai rồi sẽ khác
    Mà sao lòng vẫn hi vọng xa xôi
    Ở lại nhé

    Ở lại nhé, thôi đừng có vội đi
    Biết bao lời mà đâu đã kịp nói
    Ngày chưa tàn có chi người phải vội
    Nẻo đường về đây với đó gần thôi

    Ở lại nhé, ta lại bước song đôi
    Dưới trăng sáng màu mơ màng huyền hoặc
    Tim thủ thỉ bao lời vàng mật ngọt
    Để mai này giữ ấm mãi trong tim
    Last edited by Tiểu Long Nữ; 05-12-2009 at 04:36 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  10. #280
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Ở lại nhé

    Ở lại nhé, thôi mà chớ vội đi
    Biết bao lời mà đâu đã kịp nói
    Ngày chưa tàn có chi người phải vội
    Nẻo đường về đây với đó gần thôi

    Ở lại nhé, ta lại bước song đôi
    Dưới trăng sáng màu mơ màng huyền hoặc
    Tim thủ thỉ bao lời vàng mật ngọt
    Để mai này giữ ấm mãi trong tim


    Ừ!

    Ừ...ở lại, vì chân nay đã mỏi
    Mãi lang thang trong một cõi vô hình
    Đi tìm kiếm chút tình vương ngắn ngủi
    Mãi độc hành buồn tủi kiếp phiêu linh

    Ừ...ở lại, vui say hương mật ngọt
    Dưới trời đêm trăng vàng rót óng ngời
    Tô rạng rỡ hai người trao ánh mắt
    Bên cung đàn...thánh thót nhịp yêu đương


    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Trang 28 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 18262728293038 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •