Trang 23 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 1321222324253373 ... LastLast
Bài 221 đến 230/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #221
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    lặng thầm thả khúc hát ru
    một lần gặp gỡ thiên thu tình sầu

    TP


    Âm thầm thả lưới giăng câu
    Ngờ đâu lưới rách bạc đầu sóng cao
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. #222
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Hà Nội vắng ai

    Hà Nội buồn không buổi vắng ai
    Có mênh mang gió tiếng than dài
    Lá rơi quanh quẩn thềm trăng lạnh
    Sương rụng hững hờ nhớ tóc mai?

    Có gót chân người xa lối nọ
    Hà Nội bây chừ có hay không
    Hương hoa sữa ấy loang khẽ nhé
    Giữ lại cho ai chút ngọt nồng

    PL 24.9.09
    Last edited by phale; 24-09-2009 at 08:30 PM.

  3. #223
    Member PhotobucketPhotobucket Hạt Bụi Nhỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu



    Thổn Thức

    Hoa sữa theo mùa vương tóc thơ
    Thu về qua phố tự bao giờ
    Lá khẽ buông mình trong lòng gió
    vàng võ bên thềm những cánh mơ

    Hà nội còn đâu tháng ngày xưa
    Tan trong bóng nắng ,nhạt theo mùa
    Thổn thức hương sầu qua lối vắng
    Se lạnh mi gầy ..giữa chiều mưa

  4. #224
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Chia tay

    Tiễn nhau hẹn lại mai này
    Sài gòn rộng mở vòng tay, thu về!

    p/s: Tiễn chị về với HN chị nhé. Hẹn mai mốt lại có dịp chị nhỉ?

  5. #225
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Sao ai chưa về đón thu

    Sao ai chưa về đón thu
    Hoa lộc vừng đã tàn rơi nụ cuối
    Gió heo may chỉ còn đôi ngày thổi
    Gót hài êm vẫn vắng lối thu chờ

    Ai chưa về, ngày đọng giữa trang thơ
    Gió vơ vẩn bên thềm bâng quơ đợi
    Thu sắp tàn...người còn chưa về tới
    Nghe tiếng thu buồn khe khẽ khóc đêm qua

    Những tờ lịch rơi, ngày vẫn còn xa
    Những chuyến tàu ngang nhà không dừng lại
    Lối miên trường, cánh thiên di mê mải
    Quên ở nơi này thu vướng víu chưa đi

    Sao ai còn chưa về với thu đi!

    PL 3.10.09

  6. #226
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Cám ơn Pha Lê, hạt bui nhỏ, Lang Thang đã luôn nhớ tới Buồn tàn thu. Hihihi... Thu Phong mải đi chơi để trang thơ bám bụi mất rồi

    Có những lần

    Có những lần ngỡ rất gần nhau
    Chỉ chớp mắt là có thể gặp mặt
    Nhưng rồi gió, rồi mưa, rồi khúc mắc
    Đành âm thầm quay bước chia xa

    Có những chiều nghe tiếng mưa sa
    Ta cứ ngỡ trong lòng lệ đổ
    Nghe từng giọt sầu đương vụn vỡ
    Nghe đơn côi níu chặt cõi lòng

    Có những đêm nghe gió lang thang
    Ngỡ vó ngựa trên thảo nguyên hoang vắng
    Tâm hồn ta như cánh đồng cỏ đắng
    Thảm lá thu vàng chấp chới một nụ hoa...

    Sài gòn 09/2009
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 04-10-2009 at 08:30 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  7. #227
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    .
    Gió và thông

    Cội thông nằm giữa ngàn thông
    Ngỡ rằng vui mãi giữa dòng thời gian
    Gió len đùa lá cười vang
    Cành thông níu gió muôn vàn thiết tha

    Đâu hay vui chỉ thoáng qua
    Một ngày gió giật mưa sa vô tình
    Lệ thông đổ xuống dặm nghìn
    Gió vui không? nếu một mình thông đau

    Người ơi có trước không sau
    Một lần gian dối vò nhàu tinh khôi!

    Đà Lạt 1g 01/10/2009
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 07-10-2009 at 09:21 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  8. #228
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Sao ai chưa về đón thu

    Sao ai chưa về đón thu
    Hoa lộc vừng đã tàn rơi nụ cuối
    Gió heo may chỉ còn đôi ngày thổi
    Gót hài êm vẫn vắng lối thu chờ

    Ai chưa về, ngày đọng giữa trang thơ
    Gió vơ vẩn bên thềm bâng quơ đợi
    Thu sắp tàn...người còn chưa về tới
    Nghe tiếng thu buồn khe khẽ khóc đêm qua

    Những tờ lịch rơi, ngày vẫn còn xa
    Những chuyến tàu ngang nhà không dừng lại
    Lối miên trường, cánh thiên di mê mải
    Quên ở nơi này thu vướng víu chưa đi

    Sao ai còn chưa về với thu đi!

    PL 3.10.09

    Về thôi

    Nhớ lắm rồi Hà Nội đang giữa thu
    Se sắt heo may hoa sữa thơm bối rối
    Tây Hồ hôm nay ai riêng mình một lối
    Đâu chiều nao ríu rít muôn lời

    Nhớ lắm rồi em phải về thôi
    Cánh thiên di chừng như quá mỏi
    Nắng nơi này ấm nồng góc đợi
    Đâu phải cho em lạc lõng gót mềm

    Anh cho hết rồi còn gì nữa tặng em
    Sài Gòn giao mùa dường như cũng lạnh
    Chắc chiều lòng người nhớ hương thu vắng
    Nên mang ít nhiều từ Hà nội xa xôi

    Thôi em về chia tay nhé nắng vơi

    03/10/2009
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 06-10-2009 at 03:07 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  9. #229
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết


    Thơ Anh

    Nắng hồng khẽ nhảy trên môi
    Vần thơ anh họa ,chao ôi, trữ tình
    Làm cho buổi sáng an bình
    Làm bao tim nhỏ , khẽ mình tương tư

    Vần thơ anh đấy , thật hư
    Làm tim em cũng , hình như...rồi bời
    Từ khi thơ đến bên đời
    Là khi nỗi nhớ nghe lời trái tim

    Ngoài hiên , nắng bỗng lặng im
    Để mây ôm sắc hoa sim ,đợi chờ
    Bỗng dưng anh nghỉ làm thơ
    Kể từ hôm ấy..giấc mơ biết buồn..

    Thanh Tú
    Thơ Anh

    Lâu rồi anh chẳng họa thơ
    Để cho câu chữ lơ ngơ đi tìm
    Thơ anh có phải cánh chim
    Đậu chơi một buổi dặm nghìn bay xa
    Thơ anh có phải sương sa
    Đêm thu rụng xuống vườn hoa trước thềm
    Thơ anh dư vị ngọt mềm
    Một lần lỡ đọc ngàn đêm mơ về

    Kontum 05/10/2009
    Thu Phong

    Sẽ còn có ngày mai

  10. #230
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đừng
    Xin anh!

    Đừng nhớ nhung em
    kẻo nhìn nhau thêm ngại
    Chén trà pha-bạn hữu cũng vui rồi
    Câu ái tình xin lòng anh giữ lại
    Em đâu thể nào xẻ tim ấy làm đôi?

    Em dẫu một mình
    Người ấy dẫu xa xôi
    Lòng đã khép, vui với mình, đành vậy
    Lối yêu đương đã rời xa từ ấy
    Hoài niệm xưa làm bạn nẻo đi về

    Đừng xót xa em
    lẻ loi đứng bên lề
    Trăm năm nọ đang từng ngày dần ngắn
    Hành trang cuối cũng đang dần vơi nặng
    Em một mình đâu phải mới hôm nay?

    Đừng anh nhé,
    kẻo sầu trĩu trong tay
    Câu bằng hữu, xin vẽ lằn ranh giới
    Nợ ba sinh nếu còn trong kiếp đợi
    Chắc ông Trời sẽ dẫn lối trầu cau

    Xin anh đừng...
    Lòng em cũng biết đau
    Câu thơ lệ chứa nỗi niềm tuyệt vọng
    Xin anh đừng nhốt hồn trong cõi mộng
    Em trở thành
    kẻ rắc tội nhân gian!

    PL 4.10.09


    Ghẹo PhaLe

    Ta biết

    Ta biết là eṃ tự dối lòng
    Yêu người nhiều lắm vẫn rằng không
    Tay cầm dao khoét cho nhỏ máu
    Mặc trái tim hồng thét đớn đau

    Ta biết rằng em còn nhớ nhiều
    Nỗi niềm đang vẫy gọi chiều chiều
    Mỗi khi nhắc đến lời run rẩy
    Sợ chạm mơ hồ riêng góc yêu

    Ta biết rằng em vẫn luyến thương
    Người xưa mộng cũ mãi vấn vương
    Chỉ cần nhìn thấy là vui lắm
    Quên cả giận hờn lẫn ghen tuông

    Ta biết rằng em đang muốn gì
    Vậy sao không mở cõi lòng đi
    Nhốt làm chi mãi buồn thương ấy
    Khắc khoải trong lòng mối tình si

    Thì hãy một lần được mất đi!

    KonTum 05/10/2009
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 05-10-2009 at 05:39 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

Trang 23 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 1321222324253373 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •