Trang 14 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415162464 ... LastLast
Bài 131 đến 140/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #131
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    PL mang tặng chị TP một ít lá momiji (hình như còn gọi là lá phong).
    Lá này PL nhìn thấy lần đầu tiên ở Nhật. Mùa thu, những chiếc lá đổi màu trông thật đẹp mắt. Sắc đỏ của cả một triền núi khiến PL ngẩn ngơ mãi đến bây giờ...



  2. #132
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    PL mang tặng chị TP một ít lá momiji (hình như còn gọi là lá phong).
    Lá này PL nhìn thấy lần đầu tiên ở Nhật. Mùa thu, những chiếc lá đổi màu trông thật đẹp mắt. Sắc đỏ của cả một triền núi khiến PL ngẩn ngơ mãi đến bây giờ...
    Lá này gọi là lá phong đó em,

    Đây là những lá phong thu
    Ngày nao thắp lửa lãng du góc trời
    Gọi hồn tôi lạc chơi vơi
    Ngàn lời đã nói..một lời lại không
    Last edited by thuphong; 08-07-2009 at 01:05 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  3. #133
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Với một…

    Với giọt sương vừa tan
    Đủ để cỏ mơ màng
    Nếu nhiều hơn chút nữa
    Lạnh quá cỏ sẽ tàn…

    Với một hạt nắng vừa
    Đủ cho lá đong đưa
    Hạt diệp lục xanh mướt
    Thêm chi úa lá ...thừa!

    Với áng mây xa xôi
    Đủ chơi vơi giữa đời
    Nhiều hơn một chút nữa
    Sẽ kéo hạt mưa rơi….

    Một người ….với một …ta
    Mây bên gió la đà
    Bồng bềnh trong phiêu lãng
    Trong ngần …lời thánh ca…

    03/07/2009
    Thu Phong


    Nếu…


    Gió chợt lay cành biếc
    Hạt sương khẽ chung chiêng
    Nếu chập chờn bão nổi
    Giọt buồn nặng – mưa nghiêng

    Lung linh màu của mật
    Tia nắng thả thật êm
    Nếu lội trưa cát bỏng
    Hong rát cả môi mềm

    Vầng mây chiều lãng đãng
    Điểm hồng nụ trời xanh
    Nếu tứ bề cuồn cuộn
    Màu tím sẫm -giăng tràn

    Trước rằm trăng lửng khuyết
    Đủ xa để mong tròn
    Nếu xa thêm chút nữa
    Mộng đêm tà…héo hon..!
    Last edited by thinghien; 09-07-2009 at 09:38 PM.
    Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!

  4. #134
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    @ thinghien và Phu sinh: cho mình nợ hai bài thơ rất hay của các bạn, mấy bữa nay chữ chạy đâu mất ý...



    Chia tay nào


    Chia tay nào
    Những đêm trắng lao xao
    Đợi chờ nhau qua dặm dài cách biệt
    Gửi chút tình gió mây tha thiết
    Xin anh đừng hỏi nữa… vì sao!?


    Tình gửi trao
    Con chữ nào cõng nổi
    Một chút thương ngọt ngào quá đỗi
    Nỗi nhớ thầm thì da diết người ơi


    Đêm dần trôi
    Ngày mai còn gì nữa
    Thu lại thế… đang về truớc cửa
    Lá rì rào lay động mảnh trăng khuya


    Có nỗi buồn day dứt bên kia
    Bên này động giấc ngủ
    Cánh lá non trên cành ủ rũ
    Trong lặng thầm ta lại nghĩ về nhau

    Thì chia tay!
    Niềm nhớ gọi mùa sau....


    Thu Phong 10/07/2009
    Last edited by thuphong; 10-07-2009 at 01:58 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  5. #135
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Chẳng ngờ...

    Một thoáng ngẩn ngơ tràn
    Hạt sương khẽ thở than
    Ngỡ nhiều là đằm thắm
    Lại làm cỏ võ vàng

    Giọt nắng vốn chỉ đùa
    Thả nóng ngập phiến thưa
    Đâu hay viền lá phỏng
    Nhởn nhơ cứ chạy bừa

    Mây theo gió loanh quanh
    Nhuốm bụi kia tròng trành
    Lỡ ôm sầu chất ngất
    Nên hạt vỡ lanh canh

    Một.... ngày trôi yên ả
    Một.... đêm ẩn dông cuồng
    Phút giao thoa cuối hạ
    Lảnh lót giai điệu buông

    08/07/09
    PS

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết


    Nếu…


    Gió chợt lay cành biếc
    Hạt sương khẽ chung chiêng
    Nếu chập chờn bão nổi
    Giọt buồn nặng – mưa nghiêng

    Lung linh màu của mật
    Tia nắng thả thật êm
    Nếu lội trưa cát bỏng
    Hong rát cả môi mềm

    Vầng mây chiều lãng đãng
    Điểm hồng nụ trời xanh
    Nếu tứ bề cuồn cuộn
    Màu tím sẫm -giăng tràn

    Trước rằm trăng lửng khuyết
    Đủ xa để mong tròn
    Nếu xa thêm chút nữa
    Mộng đêm tà…héo hon..!

    Chầm chậm thôi




    Nhè nhẹ thôi nắng ơi
    Kẻo hạt sương bay mất
    Giọt mật của trời đất
    Long lanh
    Mong manh

    Nhè nhẹ thôi gió ơi
    Kẻo cánh lá rơi mất
    Màu non tơ bát ngát
    Xanh xanh
    Mát lành

    Nhè nhẹ thôi mây ơi
    lưng chừng trời lơ lửng
    Che em ta lối mộng
    Điệu đàng
    Mênh mang

    Ngày chầm chậm thôi nhé
    Ta bên nhau trong đời
    Buồn vui hay ngọt đắng
    Chia cùng
    Thế thôi…

    14/07/2008 Thu Phong
    Last edited by thuphong; 15-07-2009 at 11:43 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. #136
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Mặc kệ hạ


    Thôi em mặc kệ hạ
    Mặc trời xanh nôn nao
    Mặc gió đùa với lá
    Mây bay tận trên cao

    Thôi em kệ mùa hạ
    Em không thích ngắm sông
    Anh đừng có mà rủ
    Lục bình tím …mặc lòng !

    Nước trôi… ai chẳng biết
    Thì nó vẫn trong xanh
    Mắc mớ chi mà hỏi
    Đâu quen biết chi anh

    Ai thả diều trong gió
    Ai thả tình vào thơ
    Tiếng sáo thì xa lắc
    Quen biết gì …vu vơ !

    Thôi đừng hỏi nữa nhé
    Làm người ta rối tinh
    Lời hạ đùa thỏ thẻ
    Đâu phải tiếng lòng mình

    13/07/2009Thu Phong
    Last edited by thuphong; 16-07-2009 at 07:18 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  7. #137
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Mặc kệ hạ


    Thôi em mặc kệ hạ
    Mặc trời xanh nôn nao
    Mặc gió đùa với lá
    Mây bay tận trên cao

    Thôi em kệ mùa hạ
    Em không thích ngắm sông
    Anh đừng có mà rủ
    Lục bình tím …mặc lòng !

    Nước trôi… ai chẳng biết
    Thì nó vẫn trong xanh
    Mắc mớ chi mà hỏi
    Đâu quen biết chi anh

    Ai thả diều trong gió
    Ai thả tình vào thơ
    Tiếng sáo thì xa lắc
    Quen biết gì …vu vơ !

    Thôi đừng hỏi nữa nhé
    Làm người ta rối tinh
    Lời hạ đùa thỏ thẻ
    Đâu dám ngỏ lòng mình

    13/07/2009Thu Phong

    Còn không em hỡi !

    Mới hôm nào chớm hạ
    Thả nắng vàng xôn xao
    Chim râm ran đùa lá
    Khiến lòng ta thì thào

    Cơn mưa buồn hối hả
    Nắng thôi về bến sông
    Và ta - Giờ lạ quá
    Bâng khuâng ngập cõi lòng

    Ngày vui chưa kịp nói
    Sợi tơ vàng mong manh
    Bờ vui chưa kịp gọi
    Thuyền duyên đã chòng chành

    Đìu hiu vờn ngọn gió
    Mộng mị rót vào thơ
    Từ bao giờ chẳng rõ
    Ta quên mình ngẩn ngơ

    Lời hạ đùa thỏ thẻ
    Đã chìm vào cơn mưa
    Và em - Giờ có lẽ
    Yêu thương - Chẳng còn thừa !

    16/07/2009
    Nguyên Thoại

  8. #138
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    Còn không em hỡi !

    Mới hôm nào chớm hạ
    Thả nắng vàng xôn xao
    Chim râm ran đùa lá
    Khiến lòng ta thì thào

    Cơn mưa buồn hối hả
    Nắng thôi về bến sông
    Và ta - Giờ lạ quá
    Bâng khuâng ngập cõi lòng

    Ngày vui chưa kịp nói
    Sợi tơ vàng mong manh
    Bờ vui chưa kịp gọi
    Thuyền duyên đã chòng chành

    Đìu hiu vờn ngọn gió
    Mộng mị rót vào thơ
    Từ bao giờ chẳng rõ
    Ta quên mình ngẩn ngơ

    Lời hạ đùa thỏ thẻ
    Đã chìm vào cơn mưa
    Và em - Giờ có lẽ
    Yêu thương - Chẳng còn thừa !

    16/07/2009
    Nguyên Thoại
    Bỏ vần nha bạn, viết cho thoáng. Ý quên huynh chứ nhỉ

    Mãi chờ



    Yêu thương - Chẳng còn thừa !
    Anh nói gì lạ quá
    Phải chăng tình anh đã
    Thả theo nắng theo mưa

    Anh còn nhớ ngày xưa
    Chờ nhau ở góc phố
    Lòng vòng từng con ngõ
    Ngơ ngẩn nhìn trăng lên

    Sao anh nỡ vội quên
    Lời ngập ngừng bối rối
    Bờ môi nào nóng hổi
    Nồng nàn vòng tay đan

    Mới hôm nào chứa chan
    Dìu nhau từng con chữ
    Bây giờ mây ủ rũ
    Gió cũng lại làm thinh

    Hờn dỗi chi đấy mình!?
    Ừ, thì thôi chẳng nói
    Mặc cho ai cứ đợi
    Kệ vần thơ mãi chờ …

    16/07/2009 Thu Phong
    Last edited by thuphong; 18-07-2009 at 08:36 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  9. #139
    Member PhotobucketPhotobucket Ý Nhi's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    113
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Chị Huyết Hồ Điệp. Em cứ thấy tên topic quen quen. quay lại thi viện tìm thì ra chị đã đổi tên là Thuphong. Trước kia em em ko được đọc thơ thất ngôn của chị giờ mới biết chị làm thất ngôn cũng hay tuyệt. Chúc chị một ngày vui vẻ
    Cuốn theo chiều gió!

  10. #140
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Ý Nhi Xem bài viết
    Chị Huyết Hồ Điệp. Em cứ thấy tên topic quen quen. quay lại thi viện tìm thì ra chị đã đổi tên là Thuphong. Trước kia em em ko được đọc thơ thất ngôn của chị giờ mới biết chị làm thất ngôn cũng hay tuyệt. Chúc chị một ngày vui vẻ
    Chào Ý Nhi, nick của em là gì vậy? sao chị nghĩ hoài không ra quen ai tên Ý Nhi.

    Chúc em vui vẻ nha.
    Sẽ còn có ngày mai

Trang 14 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415162464 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •