Oa Nữ thích mèo, gần như đam mê loài vật xinh đẹp này. Bạn của ON có thể hoà hợp với giống chó như thế nào thì ON hoà hợp với giống mèo như thế.

Cả tuổi thơ của ON gắn bó với loài mèo. Nhà ON mèo cứ sinh sôi nảy nở đến hàng chục con. Thời đó HP còn chưa phát triển ăn thịt mèo, nên loài mèo còn an toàn. Mèo tin tưởng ON đến nỗi mỗi khi sinh con đều phải đến bên cạnh ON để sinh nở, dù khi đó ON đang ăn cơm đã thấy nó rúc vào chân on để đẻ con, hay khi ON ngủ thì nó cũng xà vào bên cạnh để yên tâm sinh con...

Mỗi một ngày ON lo đồ ăn cho lũ mèo cũng đủ mệt. ON phải để dành tiền quà sáng để mua cá vụn cho mèo hàng ngày, hay những hộp sữa chắt chiu thời bao cấp ON xin ba má để cho mèo ăn...
Qua bên đây, thời kỳ đầu còn nuôi được mèo, xong từ khi sinh con, và bị bệnh dị ứng, ON đã phải dứt bỏ đi niềm đam mê yêu thú cưng của mình. Bây giờ mỗi một ngày, ON mang đồ ăn cho lũ mèo hoang, xong cũng chỉ từ xa ngắm chứ ko dám ôm hôn như trước nữa...