BỎ.
Cái ngủ đã bỏ ta đi
Chong đôi mắt mọng chẳng còn gì xem
Lá me rây rắc nỗi niềm
Phong linh biếng gió tóc mềm lười bay
Mở xòe tay trắng bao ngày
Đổi thay, thay đổi, mây say cuối trời
HNhu-2/8/2010
BỎ.
Cái ngủ đã bỏ ta đi
Chong đôi mắt mọng chẳng còn gì xem
Lá me rây rắc nỗi niềm
Phong linh biếng gió tóc mềm lười bay
Mở xòe tay trắng bao ngày
Đổi thay, thay đổi, mây say cuối trời
HNhu-2/8/2010
Last edited by huongnhu; 02-08-2010 at 05:04 PM.
Cùi Bắp (02-08-2010),Lão K (12-08-2010),NHAT NGUYET (02-08-2010),Phu sinh (02-08-2010)