Trích dẫn của boulevard : Bánh đúc thịt ở Lê Ngọc Hân, Nộm Sứa ở chợ Hàng Bè, Bún đậu mắm tôm ở Đỗ Hạnh, Bún móng giò và đậu rán mắm tôm ở Triệu Việt Vương, Khoai nướng ở Trịnh Hoài Đức, Sắn bán dạo ở quanh Văn Miếu, Các loại xôi chè, cốm ở Ngô Thì Nhậm, Chim rẽ nướng ở Đinh Liệt, bún ốc ở Mai Hắc Đế, Ốc ở Hàng Lược, Quán ốc cay ở Hồ Giảng Võ... Có khi ngồi cùng vài cô bạn bên vỉa hè uống nước chè ở gần Nhà hát Lớn Hà Nội vào chiều muộn cũng rất thú vị... Lại găp một cao thủ nếm quà HN rồi. Nghe ma thèm
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be The future's not ours, to see Que Sera, Sera
Quy định của diễn đàn