Bài 1 đến 10/399

Chủ đề: Niềm riêng trong HNhu.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    tìm chẳng thấy trăng đâu
    chỉ đêm đen một màu
    hỏi nơi đâu cung Quảng
    Nghe nỗi nhớ mưa Ngâu
    tìm chòm sao thần nông
    xin giăng mây giữa đồng
    dòng sông mùa này khát
    ai còn về nữa không?
    Biết tìm em ở đâu
    Hoa thắm đã phai màu
    Cỏ không xanh màu lá
    Lạc mất nhau mùa Ngâu
    Dòng nước sâu hay nông
    Bơ vơ giữa cánh đồng
    Nắng rọi nhòa ánh mắt
    Người đi có biết không


    PS: Chị thích mấy câu thơ này của em nên họa lại cho vui nhé hnhu. Chúc em viết đều tay.

  2. Thành viên cám ơn bài của SunWild:

    huongnhu (22-03-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Vườn xinh của Hnhu.
    By huongnhu in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 599
    Bài cuối: 21-04-2016, 09:25 AM
  2. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •