Bài 1 đến 10/399

Chủ đề: Niềm riêng trong HNhu.

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.084
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.

    VÔ THƯỜNG.
    Một cõi vô thường xin nguyện ước
    Về sau dẫu có lạc phương nào.
    Hoa tàn nhụy rữa ngày mưa gió.
    Vẫn hẹn cùng ai giữa trời sao.

    Dẫu biết đường yêu là bến khổ.
    Bờ vai để dựa mỗi khi buồn.
    Chừng như mộng ảo nào xa lắc.
    Lạnh buốt canh dài lệ khẽ tuôn.

    Nhạc gió bên mành reo lạc lỏng.
    Em về hóa hạc trắng thần tiên.
    Nhành hoa úa rủ mùa xuân cuối.
    Ngủ giấc bình yên chốn cửa thiền.
    ( HNhu - 6/3/2010 )
    Last edited by Phu sinh; 06-03-2010 at 02:24 PM.

Chủ đề tương tự

  1. Vườn xinh của Hnhu.
    By huongnhu in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 599
    Bài cuối: 21-04-2016, 09:25 AM
  2. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •