Biên đạo theo phong cách hiphop, bài trống cơm, tập cho một nhóm múa.
Tụi nó múa hay. Nhảy lưng tưng trong bộ cánh áo tứ thân cổ đeo cái trống con con.
Tối 22 tháng chạp gùi, tụi nó ẵm giải nhì. Lĩnh thưởng được 150.000vnđ!
Tiền HNhu bỏ ga thuê quần áo cho tụi nó hết 220.000vnđ!
Huhuhu, khóc tiếng Miên!
Đã dzậy hôm qua còn đãi mừng chiến thắng cho tụi nó!
Tụi nó thắng! HNhu thua trắng mắt!
Hôm qua thăm nhà bạn sau một tuần đưa nó ga gò.
Mẹ nó dzẫn chưa tỉnh thần. Hông tin là nó chết gùi!
Xót cả ruột!
Ngẫm, nếu có lăn ga, chỉ lăn ga sau khi má đã dzìa chời!
Hôm nay.
Tối thức gần như trắng. Dậy, việc đầu tiên là đo HA trước khi bước xuống đất. May quá, ổn. Dạo này congainho giỏi lắm. Phẻ như châu!
Phẻ như Trâu, nhưng, bụng buồn ghê lắm.
Hôm nay...
Hôm nay...