Bài 1 đến 10/399

Chủ đề: Niềm riêng trong HNhu.

Threaded View

  1. #34
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    105
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Nhớ thương thời để nhớ thương.
    Ai đâu giữa đường bày tỏ người ơi.

    Ông bà xưa đã nói,
    Ở hiền ắt gặp lành,
    Bỏ công mà chăm sóc,
    Lá thế nào cũng xanh !

    Hoa rơi thì hữu ý,
    Nước chảy ngỡ vô tình,
    Hóa ra cô chủ biết,
    Mà ngại... nên làm thinh !

    Từ nay thôi lo lắng,
    Cứ gắng sức, dốc lòng,
    Hoa tươi, cây trái tốt,
    Thỏa niềm cô chủ mong.
    Last edited by Hàm Long; 25-05-2011 at 10:37 PM.

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    huongnhu (26-05-2011),kehotro (25-05-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Vườn xinh của Hnhu.
    By huongnhu in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 599
    Bài cuối: 21-04-2016, 09:25 AM
  2. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •