-
Ðề: Nhặt chữ
.
Lâu quá rồi k về. Góc nhỏ đã đầy bụi. Thôi thì...
Tiếng đàn
Vẳng tiếng đàn buông ngọt lạ lùng
Dặt dìu trầm bổng giữa không trung
Nghe như gió ngỏ lời lưu luyến
Thấy cả mưa giăng nhớ điệp trùng
Có lẽ ai than tình lỡ dở
Hay là sóng lặng buổi tương phùng
Dường trong một giọt tơ đồng ấy
Gọi bước mây ngàn xao xuyến chung
17/04/2010
Thu Phong
Last edited by thuphong; 21-04-2010 at 10:00 PM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Thành viên cám ơn bài của thuphong:
Nguyên Thoại (01-02-2016)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn