Bài 1 đến 10/21

Chủ đề: Nhặt chữ

Threaded View

  1. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Nhặt chữ

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Dang dở

    Gần nhau chưa đủ ấm vòng tay
    Đã phải chia xa mãi thế này
    Còn đó vần thơ mong chữ nối.
    Vẫn kia chén rượu đợi môi say.
    Sao người hờ hững quên thề hẹn.
    Mặc kẻ bâng khuâng nhớ tháng ngày
    Có lẽ trời xanh đùa lá thắm
    Cho ta gặp gỡ để sầu đây

    Thu Phong

    Lưng chừng

    Cho ta gặp gỡ để sầu đây
    Cho mối duyên thưa chấp nối ngày
    Cho đoản ca thừa nghiêng ngả dạo
    Cho cung nhạc lạc lững lờ say
    Cho manh chỉ mỏng đan tơ đó
    Cho dấu chân hoang dẫm lối này
    Cho nẻo lưng chừng vui bước tạm
    Cho chờ lại đợi nửa đôi tay

    18.8.09

    P/S: Chị ơi ... em họa với chị 1 bài nhé ^.^
    Last edited by MinhThy; 18-08-2009 at 10:41 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •